Trang 1 / 28 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 278
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Rất hay ! Cung Lê - Võ sĩ MMA gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới!

    Tiểu sử:

    Cung Lê sinh ngày 25 tháng 5, năm 1972 tại Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975, vỏn vẹn ba ngày trước khi Sài Gòn thất thủ, cậu bé Cung Lê cùng mẹ rời quê hương khi chưa đầy 3 tuổi bằng máy bay trực thăng dưới làn đạn khốc liệt của Cộng quân. Họ trải qua những ngày tháng khổ cực tại một trại tỵ nạn Philippines trước khi được bảo lãnh sang định cư tại thành phố San Jose, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1976.

    Là một đứa bé Việt Nam vóc dáng nhỏ bé, Cung Lê luôn bị các đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Năm lên 10 tuổi, mẹ của Cung Lê cho phép anh luyện tập Taekwondo để tự vệ. Bắt đầu từ lớp học võ đầu tiên đó, Cung Lê không ngừng tiếp thu các môn võ thuật khác nhau như Đô vật, Việt Võ Đạo, Brazilian Jiu-Jitsu, Tán Thủ, Muay Thai, và trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp với hơn 35 giải thưởng võ thuật, ba lần đoạt chức Vô Địch Thế Giới, và được tôn vinh là "Võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới" tại lễ trao giải thưởng Asia Entertainment Awards 2004. Với những thành tích vang dội đó, Cung Lê đã được lên bìa những tạp chí võ thuật nổi tiếng như Inside Kungfu, Black Belt Magazine, và Martial Arts Illustrated.

    Tuy lớn lên tại Hoa Kỳ, Cung Lê không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Các bộ võ phục mà anh mặc khi tập luyện cũng như là khi thượng đài tỷ võ luôn có thêu lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vì "nghĩ rằng mình không phải đấu cho riêng Lê Cung mà còn cho cộng đồng Việt Nam."


    Cung Lê trên bìa các tạp chí võ thuật "Inside Kung-fu" và "Black Belt"





    ----

    Cung Lê tung hoành trên võ đài MMA:




    Được sửa bởi Arkain lúc 12:14 ngày 17-11-2012
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Rất hay ! Cung Lê vs. Frank Shamrock

    Đây là các bản tin về trận tỷ võ mà Cung Lê đá gãy tay Frank Shamrock và đoạt chức vô địch Middleweight ngày 29 tháng 3 vừa qua. Nếu ai muốn download toàn bộ chương trình gồm 2 CDs bằng torrent thì click vào đây (trận đấu của Frank Shamrock và Cung Lê ở trong đĩa 2).




    Goldberg Toe to Toe with Frank Shamrock and Cung Le


    Cung Le vs. Frank Shamrock


    ----

    Lê Cung hạ Shamrock, đoạt đai Vô Địch Hạng Trung MMA



    Lê Cung, võ sĩ người Mỹ gốc Việt môn võ tự do MMA, vừa xuất sắc hạ một đối thủ hàng đầu thế giới Frank Shamrock để đoạt chiếc đai vô địch thế giới hạng trung của Strikeforce. Trong cuộc trò chuyện với Tấn Chương của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sau trận thắng này, Lê Cung nói rằng chiến thắng này là của tất cả mọi người đã ủng hộ và lo lắng cho Lê Cung. Trong mục thể thao hôm nay, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị những tâm sự của Lê Cung sau trận thắng oanh liệt này, và nhân đây sẽ nói qua về môn võ tự do MMA, vốn đang trở nên ngày càng thịnh hành tại bắc Mỹ.

    Hơn 16,000 khán giả đã lấp kín khán đài của đấu trường tại trung tâm HP Pavillion ở thành phố San Jose, bang California, cùng với hàng triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới hồi hộp theo dõi trận đấu tranh đai vô địch thế giới hạng trung của Strikeforce giữa đấu thủ người Mỹ gốc Việt là Lê Cung và đương kim vô địch thế giới Frank Shamrock, người Mỹ.

    Môn đấu võ tự do MMA đôi khi còn được gọi là 'đấu trong lồng sắt', bởi vì võ đài của môn này là một chiếc lồng bằng lưới sắt lớn chụp lên sàn đài hình bát giác có đường kính khoảng gần 10 mét. Hai đấu thủ được “nhốt” trong chiếc lồng này để tỉ thí với nhau bằng tất cả những ngón đòn gì mà họ có: đấm, đá, gối, chỏ, vật, siết cổ, bẻ tay...ngoại trừ chuyện cắn và giựt tóc đối với những đấu thủ có tóc. Máu chảy lênh láng trên sàn đấu MMA là chuyện xảy ra rất thường.

    Những người mến mộ tài nghệ của Lê Cung nhất cũng cảm thấy lo lắng cho đấu thủ MMA gốc Việt này, bởi vì Shamrock không chỉ là nhà vô địch thế giới mà còn được xem là đấu thủ giỏi nhất thế giới ở tất cả các môn võ phối hợp và có thể lực không ai sánh bằng trong hạng cân này.

    Nhưng không phụ lòng người hâm mộ, Lê Cung đã đổi đòn sòng phẳng với Shamrock trong hai hiệp đầu với những đòn chân đẹp mắt, nhất là những cú đá móc và bồi theo bằng đòn chỏ khiến cho Shamrock không dễ dàng lấn lướt như nhiều khán giả nghĩ. Các cú đá của Lê Cung đã dần uy hiếp được đối thủ, và anh đã xuất sắc hạ đo ván kỹ thuật Shamrock vào cuối hiệp ba, tức là còn hai hiệp nữa mới hết trận đấu.

    Có lẽ ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm đã giúp cho Lê Cung rất tự tin khi đối diện với đối thủ vốn trước đó được đánh giá là mạnh hơn.

    Giá của chiếc đai vô địch thế giới chắc chắn phải có công khổ luyện. Lê Cung nói thậm chí anh phải luyện tập trong cả điều kiện dưỡng khí thấp hơn mức bình thường.

    Hơn 16,000 khán giả đã lấp kín khán đài của đấu trường tại trung tâm HP Pavillion ở thành phố San Jose, bang California, cùng với hàng triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới hồi hộp theo dõi trận đấu tranh đai vô địch thế giới hạng trung của Strikeforce giữa đấu thủ người Mỹ gốc Việt là Lê Cung và đương kim vô địch thế giới Frank Shamrock, người Mỹ.

    Môn đấu võ tự do MMA đôi khi còn được gọi là 'đấu trong lồng sắt', bởi vì võ đài của môn này là một chiếc lồng bằng lưới sắt lớn chụp lên sàn đài hình bát giác có đường kính khoảng gần 10 mét. Hai đấu thủ được “nhốt” trong chiếc lồng này để tỉ thí với nhau bằng tất cả những ngón đòn gì mà họ có: đấm, đá, gối, chỏ, vật, siết cổ, bẻ tay...ngoại trừ chuyện cắn và giựt tóc đối với những đấu thủ có tóc. Máu chảy lênh láng trên sàn đấu MMA là chuyện xảy ra rất thường.

    Những người mến mộ tài nghệ của Lê Cung nhất cũng cảm thấy lo lắng cho đấu thủ MMA gốc Việt này, bởi vì Shamrock không chỉ là nhà vô địch thế giới mà còn được xem là đấu thủ giỏi nhất thế giới ở tất cả các môn võ phối hợp và có thể lực không ai sánh bằng trong hạng cân này.

    Nhưng không phụ lòng người hâm mộ, Lê Cung đã đổi đòn sòng phẳng với Shamrock trong hai hiệp đầu với những đòn chân đẹp mắt, nhất là những cú đá móc và bồi theo bằng đòn chỏ khiến cho Shamrock không dễ dàng lấn lướt như nhiều khán giả nghĩ. Các cú đá của Lê Cung đã dần uy hiếp được đối thủ, và anh đã xuất sắc hạ đo ván kỹ thuật Shamrock vào cuối hiệp ba, tức là còn hai hiệp nữa mới hết trận đấu.

    Có lẽ ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm đã giúp cho Lê Cung rất tự tin khi đối diện với đối thủ vốn trước đó được đánh giá là mạnh hơn.

    Giá của chiếc đai vô địch thế giới chắc chắn phải có công khổ luyện. Lê Cung nói thậm chí anh phải luyện tập trong cả điều kiện dưỡng khí thấp hơn mức bình thường.

    Sự ủng hộ của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam và không phải Việt Nam, tại đấu trường lẫn bên ngoài đấu trường là một nguồn động viên tinh thần to lớn đối với Lê Cung trong chiến thắng này.

    Sau chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp này, Lê Cung muốn dành ra vài tháng để chăm lo cho gia đình chứ chưa nghĩ đến một trận đấu kế tiếp.

    Các trận đấu trong lồng sắt bát giác hiện đang trở nên phổ biến hơn tại bắc Mỹ và Brazil, thậm chí có dư luận còn lo ngại rằng môn đấu võ tự do MMA này rồi đây sẽ lấn lướt môn quyền Anh truyền thống. Sẽ tiếp tục có những đấu thủ xuất sắc mong muốn đoạt chiếc đai vô địch mà Lê Cung vừa giành được, và trong số đó không loại trừ khả năng có cả đối thủ vừa bị Lê Cung hạ đo ván Frank Shamrock.

    http://www.voanews.com/vietnamese/20...cfm?rss=sports

    -----


    Le breaks Shamrock's arm, takes title
    Broken arm ends fight, Shamrock's reign in championship bout
    By Joshua Molina
    Mercury News
    Article Launched: 03/30/2008 01:48:18 AM PDT


    Cung Le is the king of San Jose.

    Saturday night, for the first time in his illustrious mixed martial arts career, Frank Shamrock was unable to fight.

    Le's vicious kicks broke Shamrock's right arm. The physician in attendance stopped the fight at the end of the third round - at Shamrock's request.

    "I heard the bone snap," Le said.

    Of his stunning victory, the Vietnamese emigre said: "I fought with my heart and I left everything in the cage for you, San Jose. This is a dream come true."

    Le took Shamrock's Strikeforce middleweight championship, and cemented himself as one of the best mixed martial arts fighters in the world. The fight, televised by Showtime, drew a crowd of 16,326 at HP Pavilion.

    Le thanked Shamrock, also a San Jose resident, for giving him a championship fight, and told him, "You are a legend. You are the greatest fighter."

    In a post-fight interview, Shamrock grimaced, clearly in pain.

    "Cung Le broke my right arm," he said. "He's a better man. He's the champion."

    The end came after a dramatic third round. Le dropped Shamrock with a kick. Shamrock bounced up quickly, but without the smile that filled his face throughout the first half of the fight. The action turned quickly, however, when Shamrock rocked Le with a series of punches. Le was dazed and Shamrock appeared to have the fight briefly in control. But he let Le gain his bearings - a mistake that would cost Shamrock.

    The fighters took the first two rounds to feel each other out. The flamboyant Shamrock frequently mugged for the crowd and ducked two of Le's wild roundhouse kick attempts.

    Many in the audience waved yellow-and-red Vietnamese flags - a salute to Le, who was born in Saigon and fled for the United States days before the communist takeover. Others solidly backed the charismatic Shamrock, one of the pioneers of mixed martial arts.

    Shamrock entered the ring looking like he belonged in World Wrestling Entertainment, swaggering to the ring in a San Jose Sharks jersey, and raising his middleweight championship belt in the air slowly, before tossing his jersey to the crowd. He drew thunderous ovations from his supporters, and rabid boos from the strong contingent of Le fans.

    http://www.mercurynews.com/sports/ci_8747921
    -----

    Le breaks Frank Shamrock's arm, wins his belt
    by BRIAN KNAPP, The Fight Network


    Strikeforce middleweight champion Frank Shamrock made a monumental tactical error Saturday and paid for it with his belt.

    The electrifying Cung Le wore down Shamrock with a measured pace and accurate strikes, and broke the self-professed legend's arm in the Strikeforce/EliteXC event at the HP Pavilion in San Jose, Calif.

    When Shamrock was deemed unfit to continue at the end of Round 3, Le was awarded the emotional victory and with it perhaps some respect from a mixed martial arts world that seemed reluctant to embrace him as one of its own.

    It marked the first time in more than 11 years that Shamrock (24-9-1, 2-1 Strikeforce) had been stopped. Not since Yuki Kondo kicked him out of the ring at a Pancrase show in September 1996 had the former UFC middleweight champion been unable to finish a fight.

    An unusually humble Shamrock — his broken limb held by a makeshift sling — complimented Le on his performance afterward. He may regret the decision to stand with the San Shou master in the morning.

    "Cung Le broke my right arm," Shamrock said. "I could feel the bones clicking together. Anyone who says Cung Le doesn't know submissions ... he put one on my arm."

    After an evenly matched Round 1, Le slowly seized command of the action. He jarred Shamrock with a right hand in the second round and christened the third with a dazzling leg sweep that left the startled champion on his backside. Shamrock, to his credit, rallied late in the stanza, but Le smothered any thought of a potential comeback when he slammed his leg into Shamrock's wrist.

    The wounded champion winced in pain as he backpedaled and then crumpled to his knees once the round ended.

    "Every time I kicked, I kicked through him," Le said. "He caught me with some hard punches and rocked me a few times. I saw some stars. It was not easy."

    Le (6-0, 6-0 Strikeforce) remains unbeaten and, even at age 35, looks like a potential centerpiece for the Strikeforce promotion. He, too, was taken aback by Shamrock's willingness to stand and exchange.

    "I guess he did keep his word," Le said. "It was just my night. I was the better man tonight. I did my best, fought with my heart and left everything in the cage."

    http://msn.foxsports.com/boxing/story/7970944
    -----
    Được sửa bởi Arkain lúc 18:18 ngày 24-09-2011

  3. #3
    Tham gia
    17-01-2008
    Bài viết
    323
    Like
    4
    Thanked 21 Times in 20 Posts

    Ngạc nhiên Một võ sĩ Mĩ gốc Việt hạ 1 võ sĩ Tàu !!!

    Tình cờ mình phát hiện clip này trên youtube, võ sĩ có tên là Le Cung người Việt sống tại Mĩ đã đánh bại 1 võ sĩ Tàu. Post lên cho anh em cùng sướng

    Được sửa bởi Arkain lúc 01:35 ngày 11-07-2012 Reason: Chỉnh giùm BBCode.

  4. #4
    Tham gia
    17-02-2007
    Location
    [JH]Heaven
    Bài viết
    1,863
    Like
    5
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    em chỉ thấy nó ghi USA vs CHINA thôi, chứ em ko biết gốc gác gì .

  5. #5
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Thêm vài hình ảnh trong trận Cung Lê vs. Shamrock cho anh em trong nước xem. Lòng tự hào là người Việt Nam được thể hiện trên võ phục của Cung Lê cũng chính là lý do vì sao giới truyền thông quốc nội sẽ không được phép tường trình trận tỷ võ lý thú này cùng với hình ảnh rõ ràng như trong topic này cho anh em xem đâu


    Đấu trường trong trung tâm HP Pavillion


    Cung Lê bước ra trong cương vị kẻ thách đấu




    Shamrock bước lên võ đài với cương vị đương kim vô địch


    Đào vẫy cờ Vàng ủng hộ Cung Lê, Kép vẫy biểu ngữ ủng hộ Shamrock


    Cuộc tỷ võ chuẩn bị bắt đầu


    Các cô ring girls hôm đó cũng là fans của Cung Lê




    Một phút đứng tim khi Cung Lê dính đòn




    Vẻ mặt đau đớn của Frank Shamrock khi xương cánh tay phải gãy vụn


    Đấu trường như nổ tung với tiếng hò reo khi Frank Shamrock không thể tiếp tục qua hiệp 4. Cả một rừng cờ Vàng vẫy lên chúc mừng Cung Lê trở thành tân vô địch.


    Cựu vô địch bước ra khỏi lồng sắt với chiếc khăn cột tạm cánh tay gãy


    Tân vô địch hạng trung Cung Lê và chiếc đai mới giành được. Bên cạnh đó trên bàn họp báo là lá cờ của quê hương mà anh sinh ra 35 năm trước

    Được sửa bởi Arkain lúc 13:35 ngày 27-09-2012

  6. #6
    Tham gia
    07-02-2009
    Bài viết
    239
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Arkain có vẻ mê Cung Lê há
    Công nhận tự nhiên người Việt mình có võ sĩ như thế cũng nở mày nở mặt. Nhưng ko hiểu sao Cung Lê strike đỉnh thế mà không đánh UFC nhỉ, chúng nó ko thuê hay ko nhận lời.
    Strike như Cung Lê mà gặp Silva thì phải biết

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Tình cờ mình phát hiện clip này trên youtube, võ sĩ có tên là Le Cung người Việt sống tại Mĩ đã đánh bại 1 võ sĩ Tàu. Post lên cho anh em cùng sướng
    Công nhận căm bọn Tầu khựa nhưng mà Cung Lê lại học tán thủ mới đau ;P
    Được sửa bởi Xpand lúc 13:05 ngày 14-04-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  7. #7
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Bài phỏng vấn Cung Lê của VOA vài tháng trước khi so găng với Frank Shamrock:

    Lê Cung: Võ sĩ người Việt với nhiều thành tích xuất sắc trên võ đài quốc tế

    Trong tháng 11 vừa qua, những sự kiện nổi bật tại thành phố San Jose như cuộc biểu quyết của Hội Đồng Thành Phố để chọn tên cho một khu thương mại mới của người Việt và các sinh hoạt bận rộn trong ngày lễ Tạ Ơn vẫn không làm lu mờ một chiến thắng mới đây của một võ sĩ người Mỹ gốc Việt trong một cuộc so tài về môn đấu võ tự do chuyên nghiệp tại thành phố này.

    Mới đây, Trần Nam trong Ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã có dịp tiếp xúc với anh Lê Cung, người mà tính đến ngày 16 tháng 11 vừa qua đã chiến thắng liên tiếp trong 20 trận đấu, trong đó có 3 lần anh đoạt giải vô địch quốc tế, để tìm hiểu thêm về những thành tích mà anh đã đạt được trong những năm qua.

    Khi đứng trước một Lê Cung với y phục bình dị, gương mặt chất phác và giọng nói từ tốn, người ta khó nghĩ rằng anh là một trong những đấu thủ xuất sắc nhất trên thế giới về môn võ kết hợp các loại quyền cước mà người Mỹ gọi là Mixed Martial Arts, hay Kickboxing, và người Việt thường gọi là võ tự do. Trong khoảng 20 năm qua, võ sĩ người Việt này đã đạt được thành tích mà ít có võ sĩ nào sánh kịp với 20 trận thắng liên tiếp, trong đó có 15 trận anh hạ đo ván đối thủ, và 3 lần đoạt giải vô địch quốc tế.

    Tuy nhiên, đoạn đường mà anh Lê Cung đã trải qua cũng đầy chông gai và thử thách trước khi anh trở thành một tên tuổi nổi bật trên võ đài quốc tế. Lê Cung kể lại trận đánh đầu tiên của anh như sau:

    Lê Cung: Trận đầu tiên Lê Cung không biết là mình sẽ thắng bởi vì các võ sĩ đối thủ rất giỏi. Tuy nhiên khi xong hiệp đầu thì Lê Cung nghĩ là mình có thể thắng được và Lê Cung cố gắng đấu cho xong mấy hiệp này nhưng trước khi hiệp xong thì Lê Cung đã hạ các đấu thủ này rồi.

    Cũng như đa số những người Việt tị nạn khác ở miền Nam trong tháng 4 năm 1975, ba ngày trước khi Saigon bị thất thủ, bé Lê Cung, lúc bấy giờ mới có 3 tuổi, đã cùng mẹ rời khỏi Saigon bằng trực thăng trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng của miền Nam trong những ngày cuối cùng tại thủ đô của miền Nam. Anh và người mẹ đã phải sống vất vả trong nhiều tháng tại một trại tị nạn ở Philippine cho đến khi có được sự bảo trợ tại Mỹ để đến định cư tại thành phố San Jose vào tháng 9 năm 1976. Là một người Việt Nam nhỏ bé, Lê Cung đã trở thành mục tiêu cho những đứa trẻ khác chọc ghẹo, hiếp đáp, và có khi còn bị đánh đập.

    Theo lời anh Lê Cung thì đó là một trong những lý do mà mẹ anh đã cho anh đi học võ để tự vệ, tuy nhiên anh không dám tin rằng mình có thể trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp.

    Lê Cung: Lê Cung bắt đầu luyện tập võ lúc 10 tuổi nhưng không thể tiếp tục thường xuyên được vì phải đi học và mẹ của Lê Cung không có thì giờ để chở đến võ đường để luyện tập, song Lê Cung bắt đầu luyện tập trở lại vào cuối năm 1992. Lê Cung không biết là mình sẽ trở nên nổi tiếng mà Lê Cung chỉ thích luyện võ và đi đấu. Đến năm 1994 khi Lê Cung thắng mấy giải vô địch tại Mỹ thì Lê Cung mới nghĩ là mình sẽ có thể trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp.

    Ngày nay Lê Cung đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất về môn võ tự do. Hình ảnh của anh đã xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí võ thuật có uy tín trên thế giới, cũng như trong một số chương trình truyền hình tại Hoa Kỳ.

    Lê Cung kể lại sự kết hợp các môn võ khác nhau trong 1 trận đấu cách đây gần 10 năm.

    Lê Cung: Khi Lê Cung đi đấu trong một trận được gọi là Shidocon, với 3 võ thuật khác nhau kết hợp lại thành một là Karate mà không có găng tay, hiệp hai là đấu giống muitai, hiệp số 3 là lấy găng tay ra và mang một găng tay nhỏ hơn, có đấm đá, có vật với bóp cổ, bẻ tay. Trong trận đấu năm 1998, Lê Cung thắng 3 hiệp trong 1 ngày, mỗi hiệp là Lê Cung thắng knock out.

    Gần đây nhất, Lê Cung đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình được trình chiếu nhiều kỳ có tên là Journey of a Champion, mà chúng tôi xin tạm dịch là Hành Trình của một Nhà Vô Địch, trong đó có 3 phần, mô tả cuộc đời của Lê Cung từ lúc khởi đầu cho đến khi đối diện với những thử thách, rồi đến những chiến thắng, và con đường trước mặt mà anh sẽ đi tới.

    Ngoài ra Lê Cung cũng còn là đề tài trong một cuốn phim tài liệu mô tả cuộc đời của anh với tựa đề 'Cung Le, The Making of a Champion', Lê Cung Người Trở Thành Một Nhà Vô Địch, được bắt đầu bằng những ngay thơ ấu của Cung Lê từ Việt Nam cho đến khi trở thành một đấu thủ hàng đầu trong toán đô vật tại Trường Trung Học West Valley ở Hoa Kỳ, và sau đó là những chiến thắng liên tiếp trong nhiều trận tranh tài rất khó khăn, quyết liệt, và đôi khi đẫm máu, để giành được thắng lợi cuối cùng, trong đó có một trận đấu rất cam go trong năm ngoái.

    Lê Cung: Lê Cung nghĩ rằng đó là trận mà Lê Cung đấu trong năm 2006, khi Cung bị trúng một đầu gối vào mũi, Lê Cung bị gãy mũi, Lê Cung thấy mũi mình bị gẫy mà cái xương mũi lòi ra mũi, lúc đó Lê Cung chảy máu nhiều từ ở ngoài và bên trong, Lê Cung phải nuốt máu nhưng chỉ 2 phút sau Lê Cung đã hạ đối thủ bằng knock out.

    Mặc dù đã trở thành một đấu thủ nổi danh trên võ đài quốc tế nhưng anh Lê Cung vẫn không quên thân phận và nguồn gốc của mình:

    Lê Cung: Lê Cung đã đấu với các đấu thủ từ Nga, từ Tàu, Nhật, Mỹ, Mễ, Lê Cung đã đấu với nhiều đấu thủ khác nhau. Lúc nào Lê Cung đi đấu thì Lê Cung cũng mặc quần ngắn màu vàng có 3 sọc đỏ. Lê Cung thi đấu không phải vì tiền mà là vì với tư cách là một Martial Artist. Lúc Lê Cung luyện tập thì Lê Cung thích đấu với các đấu thủ khác để xem mình có luyện tập đầy đủ và đúng hay không, và điều lớn nhất là lúc nào Lê Cung cũng mặc cờ vàng 3 sọc đỏ. Khi đấu thì Lê Cung nghĩ rằng mình không phải đấu cho riêng Lê Cung mà còn cho cộng đồng Việt Nam.

    Lê Cung đã giành được khá nhiều sự ủng hộ của các cộng đồng bạn, tuy nhiên cộng đồng người Việt vẫn là nguồn hứng khởi chính trên con đường sự nghiệp của võ sĩ gốc Việt này:

    Lê Cung: Cung biết rằng số người ủng hộ Lê Cung là từ Mỹ, Mễ cho đến người Mỹ gốc Phi Châu, tuy nhiên số người ủng hộ Lê Cung nhiều nhất và thương Lê Cung nhiều nhất vẫn là cộng đồng Việt Nam. Khi đấu thì Lê Cung nghĩ rất nhiều đến những người và cộng đồng ủng hộ Lê Cung .

    Thưa anh, trong khi đấu anh kết hợp nhiều môn võ khác nhau để hạ đối thủ, Lê Cung gọi môn võ kết hợp đó là gì?

    Lê Cung: Lê Cung nghĩ rằng mấy cái võ hợp lại với nhau thành một cái võ là võ Việt Nam. Võ này là võ tự do có đấm có đá, có lên gối, có quăng có quét, có bóp cổ, có bẻ tay.

    Võ tự do có những giới hạn nào hay không hay là muốn đánh cách nào cũng được?

    Lê Cung: Võ tự do mà Lê Cung đấu thì cái gì cũng có thể làm được nhưng không được cắn, móc mắt và không được đánh vào sau cổ và xương sống.

    Võ đài của môn võ tự do này như thế nào có giống như võ đài của môn quyền Anh hay không?

    Lê Cung: Khi đấu thì Lê Cung đấu trong một cái lồng, nơi người ta mở cửa để 2 đấu thủ bước vô, và sau khi trọng tài bước vô thì đóng cửa lại, đấu mỗi lần 3 hiệp 5 phút, tổng cộng là 15 phút. Hiệp đầu xong thì có những người phụ ở ngoài vào săn sóc 2 đấu thủ trong 1 phút nghỉ ngơi và uống nước, và những người phụ có thể nói với gà nhà của mình về những gì cần phải làm trong trận đấu.

    Theo dự tính thì Lê Cung có những trận đấu nào trong thời gian tới?

    Lê Cung: Chắc trong năm 2008 Lê Cung sẽ đấu với một đối thủ nổi tiếng hơn Lê Cung trong những sàn đấu khác nhau là Frank Shamrock. Lê Cung biết rằng sẽ đấu với Frank Shamrock vào cuối năm 2008.

    Lê Cung có thể cho biết sơ qua về đối thủ Frank Shamrock?

    Lê Cung: Ông Frank Shamrock thì lớn con hơn Lê Cung một chút. Lê Cung không rõ cú đòn của ông ta như thế nào vì ông có những thế đòn khác nhau vì thế phải chờ cho đến khi nào trận đấu kết thúc, có kẻ thắng, người bị thương thì mới biết được. Ông Frank Shamrock là người thắng vô địch UFC (Ultimate Fighting Championship) 5 lần Đây là trận đấu lớn nhất trên TV và nổi tiếng nhất.

    Lê Cung thấy có nhiều cơ hội để thắng đối thủ nổi tiếng này hay không?

    Lê Cung: Lê Cung nghĩ rằng cơ hội để thắng của Lê Cung khá cao trong trận đánh với ông Shamrock. Lê Cung không dám nói là Lê Cung có thể thắng được, tuy nhiên Lê Cung sẽ cố gắng hết sức. Lúc nào bước vào cái lồng đấu thì Lê Cung cố gắng hết sức để giành thắng lợi.

    Xin hỏi một câu chót, thường thường thì Lê Cung bắt đầu một ngày mới như thế nào, và với những thành công như vậy Lê Cung cảm thấy cuộc sống của mình ra sao?

    Lê Cung: Lê cung biết rằng mỗi khi Lê cung thức dậy là Chúa đã cho Lê Cung một ngày mới để sống . Lê Cung muốn sống mỗi ngày cho đúng, lúc nào đi đấu thì Lê Cung biết rằng có nhiều người không thể đấu như Lê cung được thì Lê Cung thấy rằng mình là một người may mắn.

    Cám ơn anh Lê Cung đã dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ buổi nói chuyện hôm nay.

    Lê Cung: Chào thính giả của Đài VOA.

    Quí vị vừa theo dõi buổi nói chuyện với Lê Cung, một võ sĩ người Việt có nhiều thành tích xuất sắc trên võ đài quốc tế. Với 3 lần đoạt giải vô địch thế giới và hàng chục chiến thắng về môn võ tự do, nhiều người Việt tin rằng Lê Cung không những chỉ là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tị nạn trên đất Mỹ mà còn trở thành một nguồn hứng khởi cho hàng triệu thanh thiếu niên nam nữ ham chuộng võ thuật tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ.

    http://www.voanews.com/vietnamese/ar...2-11-voa31.cfm
    -----

    Sau khi giành được đai vô địch Middleweight thì Cung Lê trả lời phỏng vấn rằng sẽ tập trung thời gian cho điện ảnh, và bận bịu suốt từ đó đến giờ trong phim trường nên không có thời gian đánh trận nào nữa cả

    http://www.youtube.com/watch?v=9z3I3xODr7I

    Các bộ phim Hollywood sẽ được tung ra năm nay mà Cung Lê góp mặt gồm có Tekken, Fighting, và Pandorum.

    Trong bộ phim "Tekken" (phỏng theo video game cùng tên) sắp tới đây, Cung Lê sẽ thủ vai Marshall Law.




    -----

    Sau này nếu Cung Lê mà giải nghệ thì chúng ta chỉ còn một võ sĩ gốc Việt duy nhất còn lại trong làng MMA thế giới là Nam Phan (thành tích 15-6-0), hiện đang du đấu trong giải Sengoku tại Nhật:



    Được sửa bởi Arkain lúc 17:54 ngày 23-12-2009

  8. #8
    Tham gia
    25-06-2007
    Location
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới



    Cung Lê (sinh ngày 25 tháng Năm, 1972 tại Sài Gòn) là võ sĩ quyền cước môn Tán Thủ, Taekwondo và cũng là võ sĩ võ thuật tổng hợp người Mỹ gốc Việt. Hiện anh đang giữ chức vô địch hạng trung giải Strikeforce.

    Cung Lê được tôn vinh là võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới tại lễ trao giải thưởng giải trí Châu Á 2004.

    Ngoài sàn đấu, anh còn xuất hiện trên màn bạc với nhiều vai diễn võ thuật. Năm 2009, anh hợp tác cùng ngôi sao Chân Tử Đan trong bộ phim của Trần Đức Sâm "Thập nguyệt vi thành".

    Cung Lê bất bại trong sự nghiệp Tán Thủ chuyên nghiệp của mình với 17 trận thắng, không có hòa hay thua. Anh giành được ba huy chương đồng ở các giải Tán thủ không chuyên thế giới. Anh đã ba lần làm đội trưởng của đội Mỹ tham gia giải Vô địch Wushu Thế giới. Anh còn là đội trưởng Mỹ tham dự Giải Vô địch Võ thuật Thế giới tổ chức tại Ý năm 1997 và ở Hong Kong năm 1999.

    Ngày 15 tháng 12 năm 2001, anh đánh bại Shonie Carter ở San Jose, California để giành danh hiệu vô địch Tán thủ Chuyên nghiệp Thế giới Hạng nhẹ của Liên đoàn Kickboxing Quốc tế.

    Tháng Năm năm 2003, anh tham gia giải K-1 và thêm vào bộ sưu tập thành thích ba trận toàn thắng của mình, trong đó có một lần hạ đo ván (knock out).
    Cung Lê tham gia giải đấu võ thuật hỗn hợp đầu tiên ở giải Strikeforce vào ngày 10 tháng 3 năm 2006 tại San Jose, hạ đo ván đối thủ kickboxing Mike Altman ở phút thứ 3:51 hiệp đầu tiên. Ba tháng sau, anh đấu với đối thủ từng trải giải King of the Cage (tạm dịch: Vua võ đài) Brian Warren và hạ đo ván anh này bằng hàng loạt cú đấm ở phút 4:19 hiệp đầu.

    Tiếp theo ở giải Strikeforce vào ngày 8 tháng 12, 2006, anh đánh bại Jason Von Flue ở giây thứ 43 vì giải phải bị dừng do một vết cắt.

    Anh đánh bại đối thủ kỳ cựu môn võ thuật hỗn hợp Frank Shamrock vào ngày 29 tháng 3, 2008 trong giải rất được mong đợi do Strikeforce kết hợp với EliteXC ở San Jose. Anh thắng hạ đo ván kỹ thuật Frank Shamrock bằng các cú cước liên tiếp làm gãy cánh tay phải anh này để giành danh hiệu Vô địch hạng trung.[2]

    Anh được cho là võ sĩ có lối tấn công đa dạng, hiệu quả và chính xác,đặc biệt những cú đá của anh (dựa trên phong cách chiến đấu của Taekwondo và Muay Thai) cú đá của anh được gọi là vũ khí nguy hiểm nhất ( the most dangerous weapon) . Wrestler Bill Goldberg mô tả cú đá hậu quay vòng của anh như "đụng phải xe tải" và cũng là cách đá tấn công nguy hiểm nhất của Cung Lê.

    Kung Fu Cinema xác nhận rằng Cung Lê sẽ cộng tác với hãng trong phim Tekken trong vai Marshall Law ( một cao thủ Jeet Kune Do trong game Tekken ) vào năm 2009.

    Vô địch hạng trung Strikeforce
    (Nguồn sechia)
    Được sửa bởi Arkain lúc 01:36 ngày 11-07-2012 Reason: Chỉnh giùm BBCode

  9. #9
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Đã coi không biết bao nhiêu lần các trận đấu của Cung Lê. Mà coi lại lần nào củng đã mắt thật. Một vỏ sỉ có chân tài.

  10. #10
    Tham gia
    21-05-2008
    Bài viết
    553
    Like
    0
    Thanked 108 Times in 70 Posts
    Ông này chuyên đeo cờ 3 que thi đấu nên ít được báo chí nhắc đến. Ở VN nhiều người không biết Cung Lê là ai.

Trang 1 / 28 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •