COI CHỪNG HÀNG CŨ ĐEM ĐÓNGTHÙNG LẠI HÀNG MỚI (ĐIỀU CÓ THỂ Ở maytinhxachtay.com)
Vào năm 2006 khi dòng máy HP Dv1000 là người mẫu trong làng máy tính, tôi rất mê chú DV1000 này, sau một thời gian search trên internet tôi thấy maytinhxachtay.com (Cty Nguyên Ngọc) có cấu hình và giá cả rẻ nên tôi đã chọn nơi ấy để mua may mới 100%. Khi tôi đến nơi mua thì thấy máy trưng bày không nhiều, chỉ có bàn làm việc rất rộng và thấy một vài người mang máy đến bảo hành, có anh nọ bảo máy mới gì mà kỳ vậy, sạc không được, tôi ngồi bàn bên này cũng hơi hoài nghi. Nhưng có được một số tiền khoảng 1350USD để tậu một máy tính thì ai mà không ham máy tính xách tay, và m tôi đã quyết định mua chú DV1000 lấy pin đôi bù thêm 30USD, mua thêm một cục sạc nữa là 2. Lúc mua máy tôi không có kinh nghiệm nhiều, khi tôi đồng ý mua chưa khui máy mà cô bé bán hàng chìa ra hóa đơn bảo tôi ký trước, thấy vậy tôi cũng ký, rồi mới khui thùng. Khi mang máy về nhà tôi mới vở lẽ đây không phải là máy mới 100% vì ở chổ chuột cảm ứng đã bị ngã khôngmàu do không đồng đều do ai nào đó đã sử dụng một thời gian.
Thấy vậy lỡ mua rồi thôi nên đành chịu, ai ngờ 2 ngày sau máy chạy khoảng 1 tiếng rưỡi là tắt máy khởi động lại, cứ như thế bị hoài. Bực mình tôi search trên mạng người ta bảo có lẽ máy đó bị main hoặc lỗi hệ điều hành, thấy vậy tôi mang máy đến cty bảo hành cài lại hệ điều hành, xách về nhà chứng nào tật náy.
Lần hai mang đến bảo hành, anh kỷ thuật kiểm tra bảo máy không có gì, xách về chạy cũng bị tắt như cũ
Lần 3, cắm thử mấy cái USB, hư 1 cái không nhận, đem đến bảo hành nhân viên ở đó thay 1 đầu USB của máy khác vào (mang về buồn làm sao)
Lần 4 lấy máy ghi đĩa, thì tá hỏa luôn, ghi 10 đĩa hư hết 10 đĩa (chỉ ghi được 90% đĩa là thôi), mang đi bảo hành nữa (lúc bảo hành chỉ có nv bảo hành tự làm, không cho người ngồi kế bên xem), đến trưa tôi nhận lại máy, cô bé bán hàng mang máy ra bảo là không có gì, tôi tức trong mình mang máy về ghi đĩa thì được nhưng lần này nếu nói thật cái máy rẻ một chút tôi đem quăng nó trước mặt cty maytinhxachtay.com luôn (bị thay ổ ghi mới thành ổ ghi cũ mà chả hay, ổ cũ trày tùm lum tá la hết nếu quan sát kỹ )
Chẳng thế đến lần bảo hành thứ 3 mà máy chạy vẫn tắt hoài, yêu cầu sửa hoàn chỉnh thì bảo không có gì (phải chăng cty nguyên ngọc đang trơi trò bắt trốn với khách hàng)
Vì tôi ở Long Xuyên, An Giang xa Thành Phố HCM nên mỗi lần đi bảo hành rất khó khăn mà chẳng đâu xong đâu, mới mới khui thùng một tháng 30 ngày đi bảo hành 4 lần (hư phần cứng 2) không thể tin nỗi
Lần thứ tư khi bảo hành ổ đĩa xong tôi đem bán máy này cho 1 người sử dụng ở TPHCM và đã lổ hết khoảng gần 500USD (thà bán cón hơn để ôm cục nợ của Nguyên Ngọc giao cho)
Các bạn có muốn đến Nguyên Ngọc: maytinhxachtay.com mua máy không? Còn tôi thà chết còn hơn đến đó.
Khi bán máy xong tôi qua Long Bình Mua máy Sony Seconhand TR3A khoảng 1100USD về sử dụng, nhưng rất tiếc về sử dụng không hài lòng về tốc độ nên đã bán lại cho Long Bình Computer và mua DV4000
Máy chạy tương đối êm, có lần cứ nghĩ nó bị gì đó mang đến bảo hành ở đấy cho đi lên phòng kỷ thuật ngồi kế xem bảo hành luôn, rất an tâm.
Giá máy ở Long Bình Computer có cao hơn nơi khác nhưng chưa thấy làm bậy như Nguyên Ngọc.
Cái DV4000 này tôi để lại cho anh trai tôi sử dụng và tôi đã mua Sony SZ440N01 ở Nam Á
Vì hôm đó qua Long Bình xem cấu hình ghi trong báo giá và cấu hình trên thùng máy không giống nhau, nên tôi không lấy máy và qua Nam Á (Ngyễn Thị Minh Khai)
Ở Nam Á website thì mẫu mã nhiều nhưng ở đó máy không nhiều, vì thế nhân viên ở đấy luôn yêu cầu khách hàng lấy hàng đang trưng bày !!!!!!!!!!!!!!!! ứa gan
Mua hàng box mà yêu cầu lấy hàng trưng bày, giá ở đây tương đối cao, nhưng tại vì hôm đó còn 1 cái trong box nên lấy luôn...........Nhân viên ở đấy không được nhiệt tình cho lắm, hàng không nhiều, chỉ có anh kỷ thuật tên Tuấn Anh thì cũng được. Máy sử dụng thì chưa thấy gì, nên chưa đánh giá được cty Nam Á.
Vì sự bức xúc những việc lừa đảo của những cty buôn bán máy tính xách tay trên TP, nên tôi viết lên đây để cảnh báo những người chuẩn bị mua máy.
Về cty Litek gì đó trên mạng cũng có tùm lum người phản ánh, (có bài viết nói rằng Nguyên Ngọc và Nguyên Bội là một chủ)
Các bạn mua máy nên nghiên cứu và xem xét kỷ và lựa chọn đúng nơi để mua để được an tâm
Bài viết cam kết sự thật 100% (tôi là người sử dụng ở TP Long Xuyên An Giang)
Tôi tên: NGUYỄN HỒNG HÀ
Bài viết này chỉ vì mục đích làm trong sạch ngành công nghệ thông tin đất nước và để không phảI nhiều ngườI bị cảnh lừa như tôi rồI ân hận.
YM: nguyenbui3
Email: halx_ag@yahoo.com
Bookmarks