Đối với mình,Thắng vừa làm một kỳ công đó!
Chuyến đi của Thắng tuyệt vời lắm!
Đối với mình,Thắng vừa làm một kỳ công đó!
Chuyến đi của Thắng tuyệt vời lắm!
Nếu anh viết tên thiệt là anh hãy viết là Vĩnh Thắng, còn viết nickname thì viết là thagnv, má em đặt tên Thắng, anh viết "thang" sợ người ta tưởng thăng thằng thặng thẳng thang nữa thì uổng công má em đặt tên... hihi... nên em mới đặt cái nick mình là thag.
Mấy bác mần ơn xì bam tới tấp dùm cho nó mau qua trang, nguyên tháng này em toàn đi họp ko nè... nên rảnh lém, hình up cả đống muốn qua Hà Nội luôn òi... đang tính kết thúc trước tháng 8 để mần chuyến XV nữa về viết tiếp loạt bài mới chứ! Haha!
Không đi làm sao tới.
Tới Hà Nội vừa lúc chiều, trời mưa lất phất, trong lúc tìm chỗ ở, thấy một chị gánh hàng rong, ghé lại hỏi, làm cái trứng hột vịt lộn cho nó khỏe người.
Chị này ít hơn mình 2 tuổi, nhưng nhiều hơn mình 2 đứa con... haizzz... ta vẫn lông bông và vẫn chưa lớn nổi thành người...
Đây là món trứng chiên ngải cứu, em cảm thấy mình rất hợp với món này, với mùi ngải cứu này, ăn liền một lần 2 trứng.
Hà Nội rất vui. Rất vui nên nhiều chuyện để kể.
Giải lao, đi ăn sáng!
Không đi làm sao tới.
Được SMod nhờ sì pam thì còn gì sướng bằng.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
làng mình có cái hay là hình ít thuốc bằng PS, thấy chỉnh ánh sáng là hết cỡ rồi, tấm nào cũng thể hiện đủ nội dung mà chả cần phải đặt tên cho cái hình. Spam nhảm vậy cho mau qua trang
góp tay spam cho qua trang.
Thích những bức tường gạch đỏ không tô ghê
Đẹp
Bookmarks