Nhà mình có 2 anh em mà Anh mình đi nước ngoài du học rồi..giờ thì định cư luôn bên đó, mua nhà mua xe mình nghe mà thích ơi là thích. Trước kia ổng cũng như mình chả biết gì về tiếng anh học thì dốt ơi là dốt vậy mà phỏng vấn đi DU HỌC phát 1. Nghĩ lại thấy ổng giỏi và rất cố gắng nên mới thành công như hôm nay, ổng cứ la mình ko chịu học tiếng anh. Cái cốt là mình lười. Hồi xưa ổng cũng phải học tiếng anh cấp tốc để luyện ổng kêu mình học IEG bên 503 Sư Vạn Hạnh bên đó dạy tốt rán mà học để ổng bảo lãnh qua..Giờ tuy mình cũng ko có giỏi như ổng nhưng mà nói tiếng anh cũng kha khá hơn rồi..cứ bô dzô IEG học thôi..sắp tới học xong lớp này mình đi Du Học luôn...mấy bạn ở lại học tốt nha
Bookmarks