cfmanager
03-02-2004, 18:57
Tôi là Thành Sơn, là 1 trong những khách hàng đầu tiên của VNChoice. Và cũng là nạn nhân của VNchoice. Tôi vốn không muốn post bài này, nhưng thấy VNChoice đã hoạt động trở lại, và có thể có thêm nhiều nạn nhân giống như tôi, nên tôi đành quyết định post trong khi tiền họ vẫn chưa hoàn trả lại cho tôi!
Vì còn là HSSV, nên thấy VNC bán giá host quá rẻ, và đặc biệt là tặng luôn domain (quá ham đi). Thế là tôi đã liên lạc để mua host 100M + domain (http://www.diendanmacdinhchi.com)
Có domain, tôi tò mò check Whois (vì đây là lần đầu tiên tôi có domain), ai ngờ, info toàn là thông tin lạ hoắc, của một công ty bên Mỹ Hỏi họ, họ nói là tranfer lại. Nhưng chả lẻ, cái công ty Mỹ đó, lại reg cái domain bằng tiếng Việt hay sao? Thôi thì chờ xem sao! Được vài ngày, check lại, thì thấy info là một công ty tận ngoài Bắc, họ nói là nhờ công ty này reg giúp. Thôi thì tạm tin.
Sau khi đã upload và install xong forum, hoạt động chừng 5 ngày, host die. Contact với VNC bằng Y!M, họ trả lời: host bị phá hoại do hacker và hứa sẽ fix nhanh thôi. Vì còn tin, nên tôi chấp nhận chờ. Sau đó, tôi được một anh rất rành về mấy cái vụ này, báo là cái domain của tôi đích thực là CC chùa (do anh ta cói mail cho server ỏ nước ngòai, và họ trả lời như vậy) Hỏi thì họ khăng khăng, đây là mua bằng $ đàng hoàng, chối bay chối biến! Tôi cũng không biết làm sao. Họ còn du khị, sẽ tăng lên 200M cho host của tôi, lại còn nói là họ có hiều server lắm! Nhưng tôi nhất quyết không chịu, và đòi bồi thường đủ tiền, họ ậm ừ đồng ý! Huy nói contact với HienTran, vì anh ta giữ tiền! HienTran thì đồng ý! Và bảo tôi, cuối tháng sẽ send cho 250 ngàn! Tôi mừng lắm!
Chờ! Chờ hoài! 1 tháng trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, tôi phone cho HienTran, anh ta nói, không còn làm bên VNC. Biểu tôi contact lại với Huy! Sau đó, phone cho Huy, thì toàn gặp mẹ cậu ta, dù tôi phone cả sáng lận tối! Cậu ta đều không có nhà! Mẹ cậu ta nói qua tết mới liên lạc được!
Qua tết, tôi mail cho Huy! Hôm nay nhận được mail, bảo là tôi liên lạc với BaoLoc, sẽ send cho tôi, và tiền của tôi, chỉ còn 130 ngàn, còn 8$ là tiền cái domain đó! Mặc dù tôi nói đi nói lại, cái domain đó là CC chùa! Vậy mà họ vẫn tính tiền vào, dù cho nó không phải là CCC, nhưng đã 4 tháng rồi, tôi đâu có dùng nó được!
Thử hỏi, cách làm ăn thiếu trách nhiệm, thiếu chữ tín như vậy! Thì bảo ai tin cho được!
Nếu ai là nạn nhân của VNC, xin lên tiếng! Tôi định sẽ tới tận nhà của Huy để hỏi cho ra lẽ! Nếu cần, chúng ta sẽ đi chung!
Vì còn là HSSV, nên thấy VNC bán giá host quá rẻ, và đặc biệt là tặng luôn domain (quá ham đi). Thế là tôi đã liên lạc để mua host 100M + domain (http://www.diendanmacdinhchi.com)
Có domain, tôi tò mò check Whois (vì đây là lần đầu tiên tôi có domain), ai ngờ, info toàn là thông tin lạ hoắc, của một công ty bên Mỹ Hỏi họ, họ nói là tranfer lại. Nhưng chả lẻ, cái công ty Mỹ đó, lại reg cái domain bằng tiếng Việt hay sao? Thôi thì chờ xem sao! Được vài ngày, check lại, thì thấy info là một công ty tận ngoài Bắc, họ nói là nhờ công ty này reg giúp. Thôi thì tạm tin.
Sau khi đã upload và install xong forum, hoạt động chừng 5 ngày, host die. Contact với VNC bằng Y!M, họ trả lời: host bị phá hoại do hacker và hứa sẽ fix nhanh thôi. Vì còn tin, nên tôi chấp nhận chờ. Sau đó, tôi được một anh rất rành về mấy cái vụ này, báo là cái domain của tôi đích thực là CC chùa (do anh ta cói mail cho server ỏ nước ngòai, và họ trả lời như vậy) Hỏi thì họ khăng khăng, đây là mua bằng $ đàng hoàng, chối bay chối biến! Tôi cũng không biết làm sao. Họ còn du khị, sẽ tăng lên 200M cho host của tôi, lại còn nói là họ có hiều server lắm! Nhưng tôi nhất quyết không chịu, và đòi bồi thường đủ tiền, họ ậm ừ đồng ý! Huy nói contact với HienTran, vì anh ta giữ tiền! HienTran thì đồng ý! Và bảo tôi, cuối tháng sẽ send cho 250 ngàn! Tôi mừng lắm!
Chờ! Chờ hoài! 1 tháng trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, tôi phone cho HienTran, anh ta nói, không còn làm bên VNC. Biểu tôi contact lại với Huy! Sau đó, phone cho Huy, thì toàn gặp mẹ cậu ta, dù tôi phone cả sáng lận tối! Cậu ta đều không có nhà! Mẹ cậu ta nói qua tết mới liên lạc được!
Qua tết, tôi mail cho Huy! Hôm nay nhận được mail, bảo là tôi liên lạc với BaoLoc, sẽ send cho tôi, và tiền của tôi, chỉ còn 130 ngàn, còn 8$ là tiền cái domain đó! Mặc dù tôi nói đi nói lại, cái domain đó là CC chùa! Vậy mà họ vẫn tính tiền vào, dù cho nó không phải là CCC, nhưng đã 4 tháng rồi, tôi đâu có dùng nó được!
Thử hỏi, cách làm ăn thiếu trách nhiệm, thiếu chữ tín như vậy! Thì bảo ai tin cho được!
Nếu ai là nạn nhân của VNC, xin lên tiếng! Tôi định sẽ tới tận nhà của Huy để hỏi cho ra lẽ! Nếu cần, chúng ta sẽ đi chung!