ixx
16-12-2008, 10:12
Tớ làm công nghệ. Điều này đúng!
Người ta nói, đàn ông làm Công nhiều thì chất Nghệ. Nhìn vỏ trỏ ra tính người. Tai thì iPod Nano-chromatic, tay thì iPhone, lưng thì Macbook Pro, bụng thì Nikon D***, túi quần thì thêm một vài em Nokia, trên anh tẹc néc thì có Blog riêng. Nhưng tớ thì được mọi người gọi là low tech hay low-end hay người bảo thủ.
Tớ chỉ thích Tây làm thuê, đếch thích anh em mình làm thuê cho Tây, nhiều khi kiểu tư duy này đến mức cực đoan. Thỉnh thoảng được nhắc khéo là bất lịch sự. Trong khi nhiều anh em bỏ Y! Blog Platform sang WordPress thì tớ vẫn cư trú tại Y! 360. Quả thật nếu ngồi tại Y! 360 thì gọi là quá bảo thủ cũng không quá sai.
Y! 360 lỗi nhiều và bị Y! team bỏ bê như tớ hỏng cái laptop màn rộng nhưng lâu rồi không đụng đến. Nhưng tớ vẫn khoái dùng Y! 360, điều này cũng xuất phát từ tư duy của một anh low tech, low-end.
Sự đơn giản và tiện dụng. Y! 360 có tính năng đơn giản và dùng khá dễ dàng. Bạn bè tớ vào nhìn phát biết ngay cần đọc chỗ nào. Nhìn lướt là đọc được hết.
Lưu trữ nhiều mối quan hệ. Y! là một trong những nhà cung dịch vụ nội dung Internet vào Việt Nam đầu tiên. Nhắc đến Y! là dân Việt Nam nghĩ đến email và chat. Kiểu như nói xe máy thì bố tớ nghĩ đến Honda, nói nước ngọt thì em tớ đòi uống Coca cola, cần mua máy nghe nhạc bạn tớ chỉ nghĩ ra iPod, mất điện thoại thì tớ chạy ra lấy một con Nokia. Vì nhãn của Y! đã nhập sâu vào trí nhớ người Việt, và đã có hơn 10 năm họ dùng và sướng với nó nên hầu hết họ đã đặt cả lòng tin và sự trung thành vào nó.
Và như một hiệu ứng lan truyền, tớ dùng vì ai đó quen tớ đã dùng. Giờ đây tớ chả muốn chia tay Y! 360 vì các mối quan hệ của tớ đều nằm trên Y!.
Các dịch vụ có giao diện và tính năng gần tương tự nhau. Vụ này hay! Tớ dùng Y! Mail, nhảy sang Y! 360 chỉ mất có 60 phút loay hoay là nghịch tốt, có hôm sang dùng Y! Profile thấy cũng dễ ợt. Giờ nhảy sang một dịch vụ không phải Y! tớ nghĩ có khi mất cả ngày để nghịch mà vẫn dại. Ở Y! 360 cho nó lành.
Các dịch vụ liên kết chặt chẽ với nhau. Tớ lúc nào cũng phải để nick Y! online. Vụ này không tốt khi làm việc, nhưng quen mất rồi. Trong Y! IM có 2 cái nút ( trên cùng Y! IM) tớ rất thích, nút thông báo có email mới và nút xem ngay Y! 360. Quy trình chơi bời trên net của tớ như sau. Bật Y! IM ( Chat) lên, ngó xem nút thông báo email có đỏ đỏ không, nếu có nhấn vào kiểm tra thư. Đọc thư xong tớ nhấn thêm vào nút Blog để mở luôn trang Y! 360. Sau đó tớ mới mở Wizz RSS Lite ra để kiểm tra tin tức trên web.
Y! 360 đáp ứng vừa đủ nhu cầu Blogging của tớ. Blogging có nghĩa là tớ chia sẻ cuộc sống xung quanh tớ, kiến thức và kinh nghiệm của tớ với bạn bè. Như hôm tớ bị sếp mắng tớ lên đây kêu gào, hôm tớ được người yêu hôn tớ lên đây sung sướng. Một kiểu thủ dâm tư tưởng í mà. Tớ cũng chỉ cần đơn giản viết và đưa ảnh lên.
Dùng Y! 360 thấy an toàn và thoải mái. Tớ cũng chả có ý xấu gì với nơi tớ sinh ra và lớn lên, tớ cũng không trêu chọc các startups, nhưng tớ bị đe nẹt, không hợp tác và xoá bài viết không lý do từ khá nhiều đơn vị, trang web. Tớ cũng chả nhân đức nhưng tớ nghĩ chia sẻ, trao đổi, góp ý tích cực thì ai cũng có lợi. Bản thân tớ cũng học từ viết, từ chia sẻ, thảo luận và góp ý của mọi người. Ở Y! 360 tớ thấy an toàn và thoải mái vậy là đủ.
Cho dù Y! 360 vẫn lỗi, tớ cũng chả biết anh Jerry Yang như thế nào, nhưng tớ vẫn gửi lời cảm ơn anh ấy đã tạo ra Y! 360 để tớ ngồi viết bài này chia sẻ với bạn bè của tớ. Tớ tin rằng Y! 360 sẽ nâng cấp lên và có chất lượng tốt hơn.
Nếu bạn có định rời bỏ Y! 360 hãy nhớ bạn bè của ấy và tớ đang ở đây và luôn muốn kết nối với bạn.
Nguyễn Ngọc Phương's Blog (http://360.yahoo.com/ixx2u)
Người ta nói, đàn ông làm Công nhiều thì chất Nghệ. Nhìn vỏ trỏ ra tính người. Tai thì iPod Nano-chromatic, tay thì iPhone, lưng thì Macbook Pro, bụng thì Nikon D***, túi quần thì thêm một vài em Nokia, trên anh tẹc néc thì có Blog riêng. Nhưng tớ thì được mọi người gọi là low tech hay low-end hay người bảo thủ.
Tớ chỉ thích Tây làm thuê, đếch thích anh em mình làm thuê cho Tây, nhiều khi kiểu tư duy này đến mức cực đoan. Thỉnh thoảng được nhắc khéo là bất lịch sự. Trong khi nhiều anh em bỏ Y! Blog Platform sang WordPress thì tớ vẫn cư trú tại Y! 360. Quả thật nếu ngồi tại Y! 360 thì gọi là quá bảo thủ cũng không quá sai.
Y! 360 lỗi nhiều và bị Y! team bỏ bê như tớ hỏng cái laptop màn rộng nhưng lâu rồi không đụng đến. Nhưng tớ vẫn khoái dùng Y! 360, điều này cũng xuất phát từ tư duy của một anh low tech, low-end.
Sự đơn giản và tiện dụng. Y! 360 có tính năng đơn giản và dùng khá dễ dàng. Bạn bè tớ vào nhìn phát biết ngay cần đọc chỗ nào. Nhìn lướt là đọc được hết.
Lưu trữ nhiều mối quan hệ. Y! là một trong những nhà cung dịch vụ nội dung Internet vào Việt Nam đầu tiên. Nhắc đến Y! là dân Việt Nam nghĩ đến email và chat. Kiểu như nói xe máy thì bố tớ nghĩ đến Honda, nói nước ngọt thì em tớ đòi uống Coca cola, cần mua máy nghe nhạc bạn tớ chỉ nghĩ ra iPod, mất điện thoại thì tớ chạy ra lấy một con Nokia. Vì nhãn của Y! đã nhập sâu vào trí nhớ người Việt, và đã có hơn 10 năm họ dùng và sướng với nó nên hầu hết họ đã đặt cả lòng tin và sự trung thành vào nó.
Và như một hiệu ứng lan truyền, tớ dùng vì ai đó quen tớ đã dùng. Giờ đây tớ chả muốn chia tay Y! 360 vì các mối quan hệ của tớ đều nằm trên Y!.
Các dịch vụ có giao diện và tính năng gần tương tự nhau. Vụ này hay! Tớ dùng Y! Mail, nhảy sang Y! 360 chỉ mất có 60 phút loay hoay là nghịch tốt, có hôm sang dùng Y! Profile thấy cũng dễ ợt. Giờ nhảy sang một dịch vụ không phải Y! tớ nghĩ có khi mất cả ngày để nghịch mà vẫn dại. Ở Y! 360 cho nó lành.
Các dịch vụ liên kết chặt chẽ với nhau. Tớ lúc nào cũng phải để nick Y! online. Vụ này không tốt khi làm việc, nhưng quen mất rồi. Trong Y! IM có 2 cái nút ( trên cùng Y! IM) tớ rất thích, nút thông báo có email mới và nút xem ngay Y! 360. Quy trình chơi bời trên net của tớ như sau. Bật Y! IM ( Chat) lên, ngó xem nút thông báo email có đỏ đỏ không, nếu có nhấn vào kiểm tra thư. Đọc thư xong tớ nhấn thêm vào nút Blog để mở luôn trang Y! 360. Sau đó tớ mới mở Wizz RSS Lite ra để kiểm tra tin tức trên web.
Y! 360 đáp ứng vừa đủ nhu cầu Blogging của tớ. Blogging có nghĩa là tớ chia sẻ cuộc sống xung quanh tớ, kiến thức và kinh nghiệm của tớ với bạn bè. Như hôm tớ bị sếp mắng tớ lên đây kêu gào, hôm tớ được người yêu hôn tớ lên đây sung sướng. Một kiểu thủ dâm tư tưởng í mà. Tớ cũng chỉ cần đơn giản viết và đưa ảnh lên.
Dùng Y! 360 thấy an toàn và thoải mái. Tớ cũng chả có ý xấu gì với nơi tớ sinh ra và lớn lên, tớ cũng không trêu chọc các startups, nhưng tớ bị đe nẹt, không hợp tác và xoá bài viết không lý do từ khá nhiều đơn vị, trang web. Tớ cũng chả nhân đức nhưng tớ nghĩ chia sẻ, trao đổi, góp ý tích cực thì ai cũng có lợi. Bản thân tớ cũng học từ viết, từ chia sẻ, thảo luận và góp ý của mọi người. Ở Y! 360 tớ thấy an toàn và thoải mái vậy là đủ.
Cho dù Y! 360 vẫn lỗi, tớ cũng chả biết anh Jerry Yang như thế nào, nhưng tớ vẫn gửi lời cảm ơn anh ấy đã tạo ra Y! 360 để tớ ngồi viết bài này chia sẻ với bạn bè của tớ. Tớ tin rằng Y! 360 sẽ nâng cấp lên và có chất lượng tốt hơn.
Nếu bạn có định rời bỏ Y! 360 hãy nhớ bạn bè của ấy và tớ đang ở đây và luôn muốn kết nối với bạn.
Nguyễn Ngọc Phương's Blog (http://360.yahoo.com/ixx2u)