Chắc ổng tính lấy chai keo dán cái gì đó mà bóp mạnh quá, lúc đó cũng hoảng loạn nên hết hồn, nó phọt trúng quần... sợ vợ bận lòng thôi chứ hổng có gì...
Chắc ổng tính lấy chai keo dán cái gì đó mà bóp mạnh quá, lúc đó cũng hoảng loạn nên hết hồn, nó phọt trúng quần... sợ vợ bận lòng thôi chứ hổng có gì...
Không đi làm sao tới.
Qua bên kia coi trước một ít đi cho đỡ thèm bà con ui
Xí í í í, lũ thanh niên thiếu nữ nó cứ tưởng chỉ có mình nó là bảnh thui, anh mi cũng còn dữ lém chớ bộ giờ mới lòi ra cu Gà bắn máy bay là phải lo phi tang ngay, không dám để mẹ biết, chắc sợ bị bắt lấy vợ đây mà.
Để máy giặt nó lo chứ cô Chum, nhưng xong thì phải mang đi phơi chứ, cô cứ tưởng tượng ba ngày vừa lê la trời nóng lại còn mắc mưa, cuộn cả vào bao nylon trong cái ba lô kín mít thì ... trình độ ở dơ của anh chả kém gì anh Gà, nhưng xong việc rồi thì phải đàng hoàng lại chứ.
Chạy đâu cho khỏi chú, từ từ rồi cũng tới chú thui
Còn mớ hình để reszise, cắt cúp, chọn lọc lại coi cái nào khoe bà con, cái nào để dành kiếm chó nhậu, cái nào tung ra tạo scandal,... nên để mai tính típ. Nghỉ mấy ngày bảo đảm việc ngập tới mũi, hẹn bà con sáng thứ Tư nhe.
Chú Kiệt, chú Lý ơi, thèng cha nì ---->magusvn<---- là thèng cha nào mà sao con hông bít gì hít dạ?
E, magus ... mad guy ghì ghì đó kia, dzô đây òi sao hông chào hỏi ... đại ca?! Họ, tên, tuổi, địa chỉ, số nhà, điện thoại, yahoo ... tài khoản ngân hàng, có khai hông thì bảo?!
(Chạy cho lẹ, hắn mà quýnh thì bầm dập chứ hỏng chơi)
he Tiểu Dần đó là "nhỏ em" của lão Khôi lông quắn đó
Họ, tên, tuổi, địa chỉ, số nhà, điện thoại, yahoo ... tài khoản ngân hàng, có khai hông thì bảo ?! Lì hả, không khai hả ? Đứng im cho chị mài xét coi
Hứ, coi mắt mũi tướng tá ngon lành dzầy mà hỏng có đồng nào trong túi hết, thôi để chị mài hun một cái trừ vậy
(Khôi lông thẳng)
- Hu hu hu, anh Khôi ui, cú em dzới, bả híp iem, ặc ặc ặc ...
- Cái thèng nài im miệng coi, được chị mài hung mà còn làm bộ hả, bộ mài hỏng bít trong làng nài bao nhiêu ông anh mài mún mà hỏng được hông ???
(Khôi lông quăn)
- Cái thằng, tướng mài như vầy, bị con nhỏ đó ôm mà còn la hả ? Nhục, nhục, nhục ...
(Khôi lông thẳng)
- Ông thử đứng đó cho bả ... thổi vô rún coi ông chịu được mấy phút nà ...
Được sửa bởi kiettt lúc 22:45 ngày 04-05-2010
Bookmarks