Ngày tháng xô nhau mà đi, tuổi già chầm chậm dừng chân chờ mỗi người. Nhưng, có mấy ai được như hắn ?
Vỗ ngực xưng tên, rằng: ta đây thích nữ, nhưng phải dịu hiền, chẳng phải ta... ghiền, chỉ là ta thích !
Hắn, một kẻ mà làm rối loạn dương thế cương thường, một kẻ nam nhân nhưng vẫn mang danh xưng nữ giới.
Hắn, một kẻ mà làm sai lệch cả quan niệm về... ờ... về... Hán học.
Vẫn thường nghe, người ta một khi ngưỡng mộ ai, kính nể tài năng và học vấn của ai, thì thường bảo rằng: người đó "chữ nghĩa đầy đầu".
Nhưng, hắn, đã là sai lệch cả nhận định đó của bao người. Với tài năng và học vấn của hắn, hắn đã vỗ ngực rằng: như ta đây là "một bụng chữ nghĩa".
Có gì khác nhau chăng ?
Chữ nghĩa có đầy bụng, thì rồi cũng chạy lên đầu, mới biến thành tri thức, mới biến thành văn chương thi phú. Nhưng, khi cái đầu chứa đầy chữ nghĩa rồi, thì sẽ ra sao ?
Kẹt cứng !
Nhưng, khi chữ nghĩa chứa đầy bụng, nếu đã sàng lọc kỹ, và muốn tiếp thu thêm kiến thức mới, hắn, chỉ việc... cho ra. Thế là cái bụng lại có chỗ để nâng cao tri thức, để hơn đời.
Hắn giỏi thật !
Thế nhưng, hắn tên gì, ngoại trừ biệt danh "ThichNuDiuHien" ?
Nghe kể rằng, thuở mới lọt lòng, hắn cứ vẫy đạp lung tung, thậm chí trúng vào "ấy" của cô mụ đỡ đẻ do đứng quá gần. Thế nên, thầy pháp gần nhà đã đề nghị một cái tên, đơn giản và thâm thúy cho gia đình hắn. Cuối cùng, hắn cũng có tên, và tên của hắn, cũng có chỗ trùng với một tên quái khí của làng Mùi: Tống Nghiên, tên của "ThichNuDiuHien" là: Tống Đạp !
Thoạt nghe, "Tống Đạp" quả thật là thô thiển. Thế nhưng, suy nghĩ nhiều thì mới thấy hợp lý. Theo thời gian, hắn lớn dần lên. Văn chương, chữ nghĩa làu thông. Nức danh, nức tiếng cả mấy vùng.
Nếu tên nam nhân nào léng phéng, chọc ghẹo, hay phá rối hắn, thì hắn... tống một đạp, lên đường !
Nếu ả nữ nhân nào sàm sỡ, hay chua ngoa, đỏng đảnh, hắn... tống lên giường, rồi... đạp !
Ai cũng tưởng như vậy là thôi. Nhưng với một con người Nho học thâm thúy như hắn, thì dường như chưa đủ, khi mà... "động" nghĩa là "lỗ". Vì người ta cũng thường nghe "hang động", "động khẩu", nghĩa là những lỗ, những chỗ ngoác ra, hở ra từ những vòm đá tự nhiên. Thế nên, hắn có một độc chiêu mà ít người biết đến: "tống đạp" nghĩa là... táp động. Khi thấy lỗ, thấy hang, là táp !
Thử hỏi, hắn còn đối thủ hay không ?
Bookmarks