- Hay, hay quá cô Tư ơi !
- Cô Tư ơi, cô kể tiếp nữa đi...
Cô Tư Lèo khẽ cười, lấy tay chỉnh nhẹ lại gọng kiếng, tằng hắng vài hơi. Chuyện cũ trong đầu lại dần dần hiện ra như từng thước phim dĩ vãng. Kể từ cái ngày...
- Ài... để cô kể tiếp cho mấy đứa nghe chuyện nàng npa ra thành phố hen.
- Dạ, hay quá. Cô kể đi !
- Im, im nha. Nghe kể chuyện nè...
Kể từ sau lần đăng quang ở cuộc thi quốc tế, nàng npa ngày càng nổi tiếng và dần kiêu hãnh. Một ngày nọ, nàng npa được đồn rằng rời khỏi làng Mùi lên thành phố vì có việc. Bước chân vô thang máy của một tòa nhà, trong thang máy chỉ có một bà già lụm cụm với chiếc bị nơi tay. Váy tốc cao, áo đỏ rực rỡ, mùi nước hoa thoảng ra càng nồng nặc... Bà già ngước đôi mắt ti hí nhìn lên. Nàng hếch mũi:
- Nước hoa Chanel No.5, 200 USD một lọ đấy.
Bà già lặng lẽ quay đi. Bỗng... "bủm" !
Một mùi thum thủm lan tỏa khắp không gian... Thang máy vừa dừng, bà già bước ra, buông lại một câu:
- Hột mít, 10.000 đồng một ký !
Bookmarks