Khẹc khẹc, buồn cười quá sức. Một ông thì vào gõ 2 cái URL trật lất rồi thắc mắc HVA ở đâu. Một ông khác đã trả lời "chuyển đường dây" nhưng cũng chẳng buồn đính chính URL đúng là cái nào. Thế rồi dăm bảy ông nhảy vào "phát biểu cảm tưởng" trên trời, dưới đất.. không biết chính xác thế nào mà lại đoán già, đoán non. Lại còn tỏ vẻ am hiểu như nắm sự việc trong tay.
Đây là cái thói ngồi lê đôi mách vậy mà mấy ông làm IT chuyên cũng không "chừa" bớt cái thói này.
May mà HVA chưa đính banner quảng cáo hay thu phí, còn không thì chết không kịp ngáp. Nghĩ thấy mấy ku admins của HVA ngu hơn con bò. Việc gì phải bỏ thời gian, tiền bạc ra setup một cái forum chẳng kiếm được đồng xu teng mà còn bị chê khen... mở cửa cũng chê, đóng cửa cũng ý kiến. Đã vậy mà lúc nào cũng phải lo bị 'đốt' (DoS), bị mất tên miền, phải dời nhà, đổi đường dây... khổ như con trâu, ngu như con bò mà cũng ráng... khẹc khẹc. Không khéo coi chừng bị ai tát cho một cái chết ngủm thì còn ngu hơn nữa
.
HVA hết bốc rồi, không nên sinh hoạt ở đó nữa. Sinh hoạt ở mấy diễn đàn có mấy cú "xịt căng đan", ngồi lê, đôi mách thì bốc hơn. Không thì chơi ở mấy cái diễn đàn có trưng "chiến tích hacked by..." thì bốc hơn nhiều
.
HVA thì quá khệnh khạng, không nên sinh hoạt ở đó nữa và cũng chẳng nên "nhịn" làm gì cho nhọc sức
. HVA dạo này còn có màn "chỉnh" lời ăn tiếng nói, "chỉnh" lỗi chính tả nữa... mệt thiệt là mệt. Nên sinh hoạt ở diễn đàn nào đó, nói sao cũng được, nói đúng cũng được, nói sai cũng xong... cho khoẻ.
Khẹc khẹc... nói tóm lại, đám BQT HVA vừa khổ, vừa ngu
.
Bookmarks