Bữa đi đăng kí bên VietTel đường Cộng Hòa giúp thằng bạn, hic, vào phòng đăng kí mà k khác cái chợ, chật chội, nóng nực, còn nhân viên thì "tám" với nhau k à. Mỗi lần hỏi thêm vấn đề gì thì cô nhân viên lại gọi điện qua phòng khác hỏi(k biết cái PC trước mặt dùng để làm gì!!!), hỏi thì đã đành nhưng cô này lại không quên "tám". Tôi ngồi chưa đến 10' mà cô ta gọi đi gọi lại k dưới 4 lần(k nhớ bao nhiêu lần nhưng nói chung ngồi nghe cô ta gọi điện k, hic hic). Có một ông khách vào đúng lúc hết giờ(nhanh chậm 1' thôi) , chưa kjip hỏi gì đã nhận được 1 câu nói rất ân cần: "hết giờ làm việc rồi, mai anh quay lại đi, bây giờ tụi em phải tổng kết sổ sách", pó tay + chân luôn.Được gửi bởi bietgidau
đến đây thì tôi khỏi cần biết chất lượng đường truyền ra sao, vọt lẹ, không quên an ủi thằng bạn: "thôi qua FPT mà đăng kí, chậm 1 chút thôi mà"(do VNN hết thiết bị chứ loay hoay với mấy thằng này làm gì)
Bookmarks