ừm!kể từ ngày em tham gia box 3d tới nay đã gần 6 tháng rùi.đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn.đã từng lăn long lóc qua bao site để sưa tầm tut về max,rồi cặm cụi về nhà thực hành cốt để mong sao sau này có thể tự làm những phim 3d tuyệt vời.
ừm.các bác biết kô?khi mới vào box 3d này em đã ấp ủ nhiều hoài bão,các ước mơ của em tuy rất ít nhưng toàn là những ước mơ vĩ đại như làm phim như star wars,những cảnh đánh nhau hàng trăm người.kô biết có phải vì em ước mơ lớn quá hay kô ,mà khi mới làm những điều nhỏ nhặt đã cảm thấy nản.qua nhiều lần thực hành,em mới nhận ra rằng thật kô ngờ thế giới 3d rộng lớn quá,hùng vĩ quá ,tuy chỉ là sản phẩm 3d,chỉ là những ký hiệu vô tri vô giác ,những đoạn mã lệnh cứng còng do các lập trình viên công phu tạo ra,nhưng để thổi cái sức sống mãnh liệt cho các vật 3d,để truyền cái cảm xúc bao la của người nghệ sĩ hoạt hình cho nó.cần có 1 tâm hồn dào dạt tình yêu thiên nhiên đất trời,cần 1 trái tim biết nói lời yêu thương ,cần 1 bộ óc trí tuệ đủ để mà cảm nhận được những gì là tinh túy nhất của non sông mà truyền cái hồn vào đấy,em nhận thấy mình thiếu hẳn những thứ ấy.người ta nói rằng thất bại là mẹ của thành công nhưng đối với em có lẽ vậy là đủ.những đêm trằn trọc ăn kô ngon ngủ kô yên để nghĩ ngẫm đã làm em thấu hiểu được hết tất cả mọi việc.và em cũng rất áy náy cũng đã phải suy nghĩ cả nghan lan truớc khi thốt ra những lời này nhưng em đã quyết định xin :
CHIA TAY VỚI THẾ GIỚI 3D
em biết rằng khi làm điều này cũng đồng nghĩa em chia tay với thế giới mộng mơ ,chia tay với cảm giác lâng lâng sung sướng khi hoàn thành 1 tác phẩm 3d,chia tay với những lời động viên những tut chứa đầy lòng mong mỏi ,mong đàn em càng ngày càng tiến bộ mong một ngày mai tươi sáng hơn của các mod những người điều hành box này.nhưng tất cả đã đặt dấu chấm hết cho em từ ngày em viết bài này.em xin nói lời cảm ơn với tất cả thành viên của hội 3d này,cám ơn những người đã kề vai sát cánh ,đã cung cấp cho em những tut mà theo em là tận tâm hay nhất mà em từng đọc.xin chào và tạm biệt tới tất cả.em cũng mong những thành viên lính mới tò te như em hãy cố gắng vững tin.đừng trượt theo cái vết xe đổ của em.và em mong rằng mọi người trong box 3d này sẽ trở thành những tay họa sĩ hoạt hình chuyên nghiệp.em mong rằng 1 ngày nào đó ,trong tương lai,những thành viên trong box 3d chúng ta ,được đứng tên trong bảng vàng danh dự những người đã làm phỉm 3d đầu tiên của vn.dù chuyện đó có phi lý như thế nào đi nữa,nhưng hãy vững tin,HÃY CỐ LÊN HOẠT HÌNH VIỆT NAM ƠI,HÃY MONG MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG HƠN,HÃY NẮM TAY NHAU TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.thân
PS:hè hè nhưng chưa phải là hết.hiện nay em đang thử sức với lập trình.và các bác cứ tin đi em sẽ kô thất bại như đã từng thất bại với 3d đâu
Bookmarks