Venus dùng từ "Hạnh phúc" để diễn tả chuyến đi này là bởi vì trong suốt chuyến đi các member liên tục nói rằng: " thật là sướng và thật là hạnh phúc".
Để chứng minh cho mọi người thấy chuyến đi đã thành công mỹ mãn như thế nào, thì Venus sẽ tường thuật lại cho các bạn xem nhé!
À, quên. Trước khi tường thuật. Các bạn đã tham gia chuyến đi ơi, đây là báo cáo tổng kết:
- Tiền xe: 900.000 đ
- Tiền ăn: 500.000 đ (ăn sáng, ăn trưa và cả trái cây, nước uống)
- Tiền thuê dù, ghế và tắm nước ngọt: 100.000 đ
----------------------------------------------------------------
Tổng số tiền đã chi: 1.500.000 đ (vừa đủ luôn hen). Chân thành cảm ơn các nhà tài trợ sau: Raven, Yuna và Neo (họ là những người rất dễ thương vì đã không để chị em phụ nữ đóng tiền)
Đây là cảnh anh "thichnudieuhien" đứng trông đồ trước cổng NVHTN.
Bookmarks