Mới đây tôi có gặp lại 1người cùng nghề, 1 người anh có thâm niên nghề hơn tôi 10 năm, lúc đó Non Linear Editing phải nói là rất mới so với VN ta. Có thể nói anh 1 trong những người có công đem lĩnh vực mới này vào VN. Hiện tại với khả năng tài chính vững mạnh và sự tiếng tăm của anh, anh có thể chi phối thị trường này. Anh đã nói với tôi câu trên: "người Việt chúng ta thiếu sự gắn kết". Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, từ chuyện rotoscoping, motion tracking, time remaping trong video, cho đến việc hiệu chỉnh màu cho film-media, ... Hòai bão của anh ta là đang cố làm sao film-media của VN ta vươn tầm cho ngang với Thailand. "Chỉ Thailand thôi, chứ không dám nói đến Singapore, và càng không dám nói đến Hàn Quốc và Trung Quốc..."
Ở đây tôi không dám nói chuyện đòan kết của dân VN ta trong lịch sử. Tôi chỉ nói chuyện về nghề video...
Phải nói là trong nghề này, mọi người đều có thể cho mình là 1 "siêu sao" và tôi còn nhớ lúc trước khi còn đi học, khi thầy giáo bắt chúng tôi viết bình luận những film mà chúng tôi không muốn xem chút nào. Chúng tôi đã chê bai đủ thứ, nào là Đạo Diễn dở, nào là quay film tệ...v.v... v.v... Nhưng thầy giáo đã nói chúng tôi nên đặt mình vào các tình huống như vậy, đặt mình vào là vị trí quay film, đặt mình vào vị trí của Đạo Diễn... lúc ấy mình sẽ làm sao để được hay hơn, làm sao để được tốt hơn, chứ nói lời chê bai thì ai làm không được!
Nhìn lại tôi chỉ tham gia diễn đàn này ngày 5/7/2004 tức là chỉ được 2 tháng thôi và cũng rất tình cờ mới biết được nơi đây. Một người khác, anh bạn lớn hơn tôi nhiều tuổi đã nói rằng anh ấy học được rất nhiều kiến thức về VCD, DVD trên diễn đàn này, và tôi đã tò mò online tìm đọc. Quả là tôi được mở mang kiến thức kỹ thuật rất nhiều từ các bài viết của Cổ Loa, làm quen được với những người bạn nhiệt tình như Izzy, Slash, hthao75... (rất nhiều nữa nhưng thực tình vì nhiều lý do này nọ tôi và những người bạn đó không muốn nói ra)
Trên đây chúng ta chỉ là 1 forum nhỏ, nhưng thú thật tôi rất thích "nhiều chuyện" trên này vì chủ yếu là hobby của mọi người và nó không dính dáng gì đến quảng cáo cho riêng 1 sản phẩm, hay 1 nhãn hiệu nào cả. Tất cả chỉ là trò chuyện trao đổi theo ý thích chung về video.
Nhưng cũng có đôi điều làm tôi chịu thua, và rất "oải". Như lời mà anh bạn tôi: "người Việt chúng ta thiếu sự gắn kết". Ở đây tôi thấy cũng còn rất nhiều các thành viên mà tôi thấy rất kỳ. Không biết tầm hiểu biết (về video) của các bạn chưa tới hay là các bạn dấu nghề mà tôi cảm thấy rất khó mở mang thêm kiến thức của mình từ các bạn. Đôi khi các bạn post 1 bài có thể đọc qua rất "ngây ngô", nhưng sau đó ở những post sau các bạn lại cho thấy mình là 1 người rất am hiểu vấn đề, và đôi khi thấy các bạn rất chuyên nghiệp nữa. Tôi thực tình cũng bể đầu luôn. Lần khác tôi lại thấy các bạn cũng sử dụng các chương trình làm editing video giống tôi, tôi rất thích và định hỏi thăm và trao đổi thêm thì lại đưa ra cho tôi nguyên bài báo tiếng Anh bắt tôi đọc. Ui za! QuocPham không ngại tiếng Anh về chuyên môn này đâu, nhưng bài báo đó các bạn đọc cũng không kỹ nữa, vấn đề trong báo đưa ra không ủng hộ cho lập luận của bạn luôn, rồi không lẽ tôi và bạn lại tranh luận về English trên đây nữa sao!?
Đôi khi tôi để lại email của mình để làm quen với các bạn, nhưng cũng không ngoài chuyện xem các bạn có thật sự muốn tìm câu trả lời hay không? hay chỉ muốn chọc nhau, gài bẫy nhau!?
Chuyện Premiere. Theo tôi biết hiện nay 90% người làm editing tại VN sử dụng Premiere. Và trên forum này tui nghĩ tỉ lệ đó chắc cũng vậy. Nhưng tôi thật sự không còn thấy "bóng dáng" của mấy anh em "chuyên trị" Premiere đâu cả. Tôi rất mong các anh như huynhductuan, NETSPACE... nói chung là những người rành Premiere tham gia trả lời cho người newbie dùng Premiere. Không lẽ các anh dạo này bận rộn và nhiều sô quá!? Đôi khi 1 câu hỏi của các anh cũng giúp ích rất nhiều cho mọi người. Tâm lý ai cũng vậy: Sợ người khác cho rằng mình kém hiểu biết. Nhưng có ai ở đời này hòan hảo hết đâu. Tôi cũng vậy thôi.
Không biết các bạn có suy nghĩ giống tôi không, chứ tôi luôn suy nghĩ thế này: Nếu mình thật sự sống trong nghề video thì sớm muộn gì anh em mình cũng sẽ gặp nhau thôi. Cho nên khi lên forum, hay nói chuyện chung với những người quen ngòai đời về 1 người nào đó trong nghề, tôi luôn có ý nghĩ: rồi 1 lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, gặp nhau trên tinh thần của những người bạn, những người anh em trong nghề. và chuyện cần hỗ trợ nhau ví dụ quay phối hợp, hay nhờ nhóm bên anh A làm 3D modelling, nhờ nhóm bên anh B phần âm thanh... Chắc chắn chúng ta sẽ phải gặp nhau thôi. Vì vậy forum cũng là nơi chúng ta làm quen trước vậy mà, nên giữ tinh thần bè bạn.
Đất nước chúng ta đúng là thua xa Thailand. Có phải là vì chúng ta thiếu sự gắn kết?
Bookmarks