Chả là hôm nay e có nói chuyện điện thoại với một vị đạo diễn (xin k nêu tên để k làm ảnh hưởng đến thanh danh của a í....) về việc làm hậu kỳ cho một bộ phim. A í nói sẽ quay bằng betacam (chả biết là betacam thường hay số nữa...) và a í cực kỳ tôn thờ Avid, rồi a í nói Avid nó có phần mềm com-plo-zây (a í nói thế, e k bịa đâu ạ) gì đấy dựng phim hay lắm. Phải có nó thì mới dựng được phim truyện dài hàng chục tập, mới chuyên nghiệp. Rồi dân chuyên nghiệp phải xài phần mềm đấy, rồi những phần mềm như Final cut pro, như Adobe Premiere, như EDIUS hay Vegas chỉ là đồ bỏ, chỉ nên dùng để làm những clip 5 phút thôi, rồi v.v.... và v.v..... Pác í lại bảo khi capture bằng Avid thì ra file của Avid --> chất lượng đẹp hơn Quicktime và MS AVI nhiều lắm. E có hỏi lại thế a định capture DV hay Uncompressed 8-bit hay Uncompressed 10-bit, thì a í nói là a í chẳng cần biết mấy cái đó là gì. A í chỉ cần capture nó bằng Avid thôi... Sau một hồi nói chuyện pác í tuyên bố: "Có lẽ chúng ta k thể làm việc được với nhau" rồi thôi.
E k đánh giá gì chuyện a ta nói có đúng hay sai, cũng k đánh giá a ta có chuyên nghiệp hay k. Thiết nghĩ các phần mềm rốt cục chỉ là công cụ làm việc thôi, cái quan trọng là sản phẩm cuối cùng ra nó thế nào, làm sao để ta tạo ra sản phẩm đó với thời gian nhanh nhất có thể. Chuyện đánh giá phần mềm nào tốt, phần mềm nào dở thì đã trở thành muôn thuở. Ai dùng quen phần mềm gì thì sẽ làm việc nhanh nhất trên phần mềm đó. Trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo, cái gì cũng phải có ưu điểm và nhược điểm của nó chứ, phải k các bác ???.... Ôi...
Bookmarks