Trang 36 / 88 FirstFirst ... 313334353637383941 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 351 đến 360 / 879
  1. #351
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Chao ơi, cướp mà gặp hắn. Lạng chạng còn ném cả xe lại cho hắn nữa không chừng!!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  2. #352
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Xe thì ngon đấy con nhưng mà đi dài ngày, túi bịch tùm lum đeo máng vaò đâu? Đừng có chơi cái kiểu " Bố, Bố có chỗ đeo cho con ké với" nhé.

  3. #353
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Chắc phải sắm một chiếc để đi làm quá!!!
    Bụng ngày càng bự! haizzzz

    Không khéo mập như lão Dính Lọ và Khôi già là tàn đời. Nghĩ tới cái Body của hai lão đó là muốn
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  4. #354
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Xe thì ngon đấy con nhưng mà đi dài ngày, túi bịch tùm lum đeo máng vaò đâu? Đừng có chơi cái kiểu " Bố, Bố có chỗ đeo cho con ké với" nhé.
    Có hình mẫu luôn nè bố, con gặp cặp này trên đường đi suối cá thần Cẩm Lương. Hai anh chị này đi xe đạp xuất phát từ Bangkok, mất 2 tháng mới lòng vòng tới VN và đích hành trình là Cần Thơ xong ngược về TpHCM và bay lại về Úc.



    Con gặp chị Tina là cái chị đạp xe một mình xuyên Đông Dương, chị đó truyền kinh nghiệm là chỉ đem có 2 cái áo, 2 cái quần quân thôi, hic hic... mỗi tối chỉ đều giặt áo. Chỉ vậy thôi mà đi mấy tháng trời.
    Không đi làm sao tới.

  5. #355
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post

    Khéo chụp gúm
    Trong ảnh có tên Công ty mềnh
    Đố là gì đấy

  6. #356
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Mình mơ một chiếc như Harley Davidson
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  7. #357
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post

    Khéo chụp gúm
    Trong ảnh có tên Công ty mềnh
    Đố là gì đấy

    Khiếp, công nhận lão này tinh mắt thật, còn không mau mau copy cái hình gởi lên cho xếp, bẩu rằng bạn tui nó chụp nè, bán cho xếp tấm hình đó thì anh em ĐN được bữa chén thỏa thê nhé.


    Quote Được gửi bởi thagnv View Post

    Con gặp chị Tina là cái chị đạp xe một mình xuyên Đông Dương, chị đó truyền kinh nghiệm là chỉ đem có 2 cái áo, 2 cái quần quân thôi, hic hic... mỗi tối chỉ đều giặt áo. Chỉ vậy thôi mà đi mấy tháng trời.
    Lão Dê với tớ chắc phải đi kiếm chị này bái làm sư phụ rồi.

  8. #358
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    @ngoccong: Có cái "ngân hàng chính sách" khoe hoài :p xuất tiền cho lão Gà mua xe đạp kìa.

    @Bi: chú chạy Harley một mình tớ nghi đến Vũng Tàu còn cái yên ko quá.

    @thaychua: dám chê bọn tớ hả. Ra chạy bộ đua hun :p

    @Thắng: anh ko biết sao chứ chiếc đó mà 18M mắc quá. Bên Sing anh thấy những chiếc xe đạp trên 1000SGD nó đẹp 1 cách khủng khiếp đến độ không biết đem về chạy được bao nhiêu lâu thì tụi ăn trộm nó rinh đây . Muốn lượm 1 cái lắm nhưng cứ sợ các "đại ca" lượm thì tiếc cái công mình xách dìa. Chơi xe đạp giờ sướng lém có đầy đủ đồ chơi đi theo cả. Có GPS nè, đồng hồ đo tốc độ nè, máy MP3 có cả loa nè, đèn chớp tắt khi đi ban đêm nè, sướng mê tơi lun.

  9. #359
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    ...

    @Thắng: anh ko biết sao chứ chiếc đó mà 18M mắc quá. Bên Sing anh thấy những chiếc xe đạp trên 1000SGD nó đẹp 1 cách khủng khiếp đến độ không biết đem về chạy được bao nhiêu lâu thì tụi ăn trộm nó rinh đây . Muốn lượm 1 cái lắm nhưng cứ sợ các "đại ca" lượm thì tiếc cái công mình xách dìa. Chơi xe đạp giờ sướng lém có đầy đủ đồ chơi đi theo cả. Có GPS nè, đồng hồ đo tốc độ nè, máy MP3 có cả loa nè, đèn chớp tắt khi đi ban đêm nè, sướng mê tơi lun.
    Bây giờ, những phương tiện đi lại dù bèo đến mấy vẫn có những mẫu cực kỳ đã, muốn gì có nấy.

    Chỉ không có... tiền để mua thôi.
    ___ W ___

  10. #360
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    @Thắng: anh ko biết sao chứ chiếc đó mà 18M mắc quá. Bên Sing anh thấy những chiếc xe đạp trên 1000SGD nó đẹp 1 cách khủng khiếp đến độ không biết đem về chạy được bao nhiêu lâu thì tụi ăn trộm nó rinh đây . Muốn lượm 1 cái lắm nhưng cứ sợ các "đại ca" lượm thì tiếc cái công mình xách dìa. Chơi xe đạp giờ sướng lém có đầy đủ đồ chơi đi theo cả. Có GPS nè, đồng hồ đo tốc độ nè, máy MP3 có cả loa nè, đèn chớp tắt khi đi ban đêm nè, sướng mê tơi lun.
    Haizzz... Tháng sau cô giáo em rủ đi Sing chơi, tính không đi... chờ mai mốt lỡ dính show thì sẵn đi luôn cho đỡ tốn tiền, như năm ngoái bị hụt đi quay cái F1 ở đó... hehe... nhưng đợt này để đi qua đó coi xe đạp thế nào để chuyến sau qua lại vác về. Đang khô máu với lại để dành tiền làm tốt nghiệp. Dù sao kết hoạch vụ đạp xe đó cũng đang nằm trong kế hoạch 3 năm.

    Hic hic... ở VN chả biết chỗ nào bán, toàn sợ gà mới lơ ngơ bị chặt ko à a ơi!
    Không đi làm sao tới.

Trang 36 / 88 FirstFirst ... 313334353637383941 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •