Trang 35 / 88 FirstFirst ... 303233343536373840 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 341 đến 350 / 879
  1. #341
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Ngọc Cỏng ra oai !
    có oai đâu mà ra hỉ bác ở nhà toàn đánh đàn violon cho vợ hoài Còn gì oai nữa
    Quote Được gửi bởi hana_vip View Post
    Mí Pác Làng mình ai cũng nhất vợ nhì cũng vợ thứ 3 mới là trời cho nên em nghĩ câu của ngọc Công Công là thế này
    "@ Tránh xa hết ra, bé Tâm là phần của Khu vực Đà Nẵng tớ nhá"
    em nghĩ vậy mới đúng

    Anh là anh lo cho em thôi
    Khu vực Đà Nẵng member nam cũng được vài chục á



  2. #342
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Hai người thanh minh thanh nga thấy khiếp... Đâu có ai tra khảo gì đâu ...





    __________________________________________________ _________
    @Thả Gà: Cám ơn mấy cái hình nai nướng vỉ. Nhìn thèm quá
    @...: Biết là bác TOM hay post hình đồ ăn, nhưng đồ ăn bụi như vầy có tính cách riêng, nhìn thích.
    [*_*]

  3. #343
    Tham gia
    15-01-2010
    Location
    trong tym anh
    Bài viết
    465
    Like
    69
    Thanked 13 Times in 6 Posts
    Quote Được gửi bởi chep View Post
    về sài gòn ngồi trên ghế salong không được vì quá ê mông ...
    Em đồ rằng ko những ê mông mà còn ê những thứ khác . hé hé

  4. #344
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Bằng xe đạp xa nhất thì hè năm lớp 8 em một mình đạp xe đi và về được tới Vũng Tàu, rồi từ lúc đó đến năm em quên cái vụ xe đạp luôn. Tự nhiên đi chuyến này về nung nấu quyết tâm đạp xe Việt Cam Lào một chuyến cho sướng. Haizzz... phải nói là sướng thiệt!

    Giờ phải ngồi cày lòi mắt ra để mua chiếc xe đạp, chiếc xe em định mua, chấm rồi, nó có 18 triệu à, bánh hơi không gai, thắng đĩa trước sau, sườn khung carbon cực nhẹ... hehe...

    Haizzz... còn cái vụ sức khỏe là đáng lo nhất... phải bỏ thuốc lá ư... huhu...!
    Không đi làm sao tới.

  5. #345
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Có người đút cho ăn sướng thế hèn gì thèng Gà hắn xách xe chạy từ SG ra Đà Nẳng. Mí bác ngoài ý dụ hắn sang năm ra ĐN có người cho bú thì hắn chạy liền chứ không đợi sang năm đâu!

  6. #346
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts

    giờ mà đạp xe đạp thì................ chết à
    Nói thật, già cả chưa thấy, chứ thấy đạp lọi giò mà nó còn đèo theo khối lượng của mình thì có nước..............
    Thôi can

  7. #347
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Em chạy xe đạp thì khoản 3km là đuối rồi , làm một chuyến như anh Gà chắc em không tưởng tượng ra rồi

  8. #348
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi hana_vip View Post
    Em chạy xe đạp thì khoản 3km là đuối rồi , làm một chuyến như anh Gà chắc em không tưởng tượng ra rồi
    Hôm nào có gió mạnh,cháu đừng có đạp xe ra cầu Thuận Phước nghen!bay phất phơ đấy!

  9. #349
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post

    Giờ phải ngồi cày lòi mắt ra để mua chiếc xe đạp, chiếc xe em định mua, chấm rồi, nó có 18 triệu à, bánh hơi không gai, thắng đĩa trước sau, sườn khung carbon cực nhẹ... hehe...
    Lang thang đi xe tốt chỉ tổ dễ gặp cướp đường. Chạy chiếc xe cùi thôi con ơi. Dọc đường lâm cảnh giống Thúy Kiêu, quẳng vội chiếc xe bên gờ cỏ không sợ mất.

  10. #350
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Lang thang đi xe tốt chỉ tổ dễ gặp cướp đường. Chạy chiếc xe cùi thôi con ơi. Dọc đường lâm cảnh giống Thúy Kiêu, quẳng vội chiếc xe bên gờ cỏ không sợ mất.
    Con tính òi bố ơi, con giả khổ hay lắm, con mà sắm chiếc xe đó về là sẽ làm lại, ngụy trang cho nó nhìn thê thảm ngay. Hehe... chỉ sợ thằng ăn cướp nó cũng chơi xe đạp thì mới bó tay thôi ạ!

    Haizzz... hình nó đây bố ạ!

    Không đi làm sao tới.

Trang 35 / 88 FirstFirst ... 303233343536373840 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •