kiếm người giống như tình huống Tevez mà so, so vầy người hay đọc các tin tức, báo bóng đá chắc không ngồi yên...
Sẽ đi lên đạt nhiều thành tích.
Sẽ lụi tàn thành đội bóng trung bình.
kiếm người giống như tình huống Tevez mà so, so vầy người hay đọc các tin tức, báo bóng đá chắc không ngồi yên...
Nói hay thật , chắc trong mắt Wenchang, Wikipedia là trang lá chuối, ko đáng tin Trang đấy cũng cung cấp một số kiến thức cần thiết ban đầu cho những ai thích nói chuyện đấy bạn, có lẽ bác này ko quen tìm hiểu thông tin trước khi nói nên những lời lẽ đôi khi chẳng giá trị gì
Có lẽ như bác wenchang phải qua tận OT nói chuyện với Ferguson rồi mới có thể về đây ton hót trên diễn đàn này chăng ???
Nhắc thằng Tevez làm chi nữa, cái bữa nó lên mặt với Terry là thấy ghét rồi, làm như ngon lắm vậy ! Lo mà tranh suất thứ 4 để chứng tỏ giá trị của rừng sao Man xanh thì hơn !
4-0 rồi. Berba trận này đá quá tốt, hợp lý và không quá phí sức
ManU = Che$+1 = ASNL+4.
Tuần sau gặp Che$, thắng là có thể nghĩ đến cup rồi, còn bằng hòa cũng rất tốt, đoạn đường rút ngắn thêm 1 chút .
Được sửa bởi ruckus lúc 02:54 ngày 28-03-2010
- Cả hiệp 1 và hơn nửa hiệp 2 là gồng sức lên chống đỡ các đợt tấn công của Bolton mà gọi là ko tốn sức sao ??? Hài
- Man tiếp tục ăn may, khi nhờ cú phản lưới nhà của hậu vệ đội bạn để khai thông bế tắt, cộng với trọng tài bỏ qua pha dùng tay chơi bóng của Scholes trong vòng cấm Man... và Bolton tước mất cơ hội gỡ hòa.
- Chơi hay nhất trận này bên phía Man là Vandersar, nếu ko thì Man đã thua ít nhất 3 bàn trong hiệp 1.
Tôi nói có đúng ko hả FAN MAN ? Nghe thằng bạn kế bên kể vậy thôi, hắn là fan Man nên có thể những lời này là trung thực
Thằng bol đá ngu ngu, chả thấy tấn công cái gì. Toàn sút cầu may, chả hiểu mắt mũi bác chim có bị quáng gà không nhẩy?
Trận này Nani đá rất hay, kiến thiết 2 quả liền. Cứ với phong độ thế này, không lạ gì khi Nani được chao chiếc áo số 7 huyền thoại.
, lại điệp khúc ăn may ^^....
ăn 4-0 mà gọi là may thì ASNL hòa 1-1 còn may chán, Barca ăn 1-0 còn may chán.
(Mà Barca có bẩn thỉu không, khi ăn 1 bàn rồi cố tình câu giờ ném biên để ăn thêm 1 thẻ vàng ??? nói ManU may mắn mà không sợ thối mồm, trong khi Malloca tấn công như vũ bão . )
mà không hiểu cái kẻ mở mồm ra bảo Bolton "tấn công suốt hiệp 1 và nửa hiệp 2" có banh 2 con mắt ra coi hông, hay là giống như trận MU- Milan "coi hết hiệp 1 tắt tv đi ngủ" mà cũng biết Milan tự thua chớ không phải ManU đá hay ....
Chắc sáng dậy comment luôn mà chưa kịp súc miệng cho kĩ ....
Cái thể loại càng nói chuyện càng lòi cái thiếu chữ ^^...
àh, gởi lời chào đến bạn bác trym, ngay cả người mù cũng xem manU và thích manU, thật là hạnh phúc ....
Được sửa bởi ruckus lúc 10:33 ngày 28-03-2010 Reason: Sửa lỗi chính tả T_T...
Rất tiếc đây không phải topic về Barca nên chỉ nói đơn giản là Malloca đá không đến nỗi tệ đâu, sút cầu môn hình như còn nhiều hơn barca ý (không nhớ rõ lắm, ai có nhu cầu xem số liệu sau trận đấu thử) )...
Vậy thắng 4-0 có gọi là may không? Bạn xem bản tin mà dám bảo 2 pha bay người của Van the Man làm lu mờ 2 bàn của Berba thì có lẽ cũng không nên nói nhiều ...
Bookmarks