Bác yên tâm đi, cái gì đẹp thực sự thì mới tồn tại theo thời gian !
Theo mình, áo dài bây giờ đẹp hơn chứ! !!!
những tà áo dài lúc trước không có ôm eo, "chít ben" như bây giờ. nó chỉ suôn tuốt tuồn tuột nên không đẹp lắm.
Bẵng qua hơn 40 năm . Con người Việt cũng cao hơn, trắng hơn và đẹp hơn. Giá trị thẩm mỹ cũnng đã thay đổi nhiều. Nếu bây giờ lấy mẫu áo cũ ra mang chỉ e là không còn hợp thời và "quê quê" làm sao ấy !!!
Chúng ta không vứt bỏ hay quên đi nhữg giá trị cũ. Nhưng rõ ràng, lớp trẻ bây giờ năng động hơn, giỏi hơn và thẩm mỹ cao hơn
Và đó là quy trình tất yếu của sự tiến hoá . Chẳng có gì phải bàn cãi
Tuy nhiên, khi tớ về quê thăm các cháu. Thì không một ai trong các cháu vòng tay, mở nón cúi đầu . Phải chăng đây làm một trong những... "văn hoá 9x" ??
Có lần đi xe ôm. Tôi trả tiền cho bác xe ôm bằng hai tay và nói cám ơn. Bác ấy há hốc không nói được tiếng nào.
Buồn!!!
các bác cứ la thời giờ hở hang, thời xưa các cô các bà mặc yếm đào thì sao? khoe nguyên cái lưng trần:
Hoặc chỉ mỗi váy ngắn:
Muà hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
Hồ Xuân Hương
Được sửa bởi Osama Binladen lúc 12:22 ngày 04-07-2009
Thiếu nữ SG khi xưa chẳng khác bây h là mấy nhỉ, vẫn xinh đẹp như nhau.
QUOTE=Osama Binladen;1722765]...Đối với yếm đào các bà, các cô có thể mặc đi dự hội, ra đồng, vào bếp...
...
Thời em đang nhỏ vẫn thấy các bà mặc váy nâu yếm đào đó bác[/QUOTE]
Hình xưa này,
Có tên là cô gái bắc kỳ, chụp do 1 nhiếp ảnh gia người Pháp,
Tấm này
mới chụp đây, cũng chụp phỏng theo y phục thôn nữ đồng bằng Bắc bộ.
Mấy phát biểu của in đậm , tui không tin.
Nói chung là Osama Binladen post ảnh lạc đề ở topics này rồi .
Hồi tui còn nhỏ, ở MN thôn nữ mặc áo bà ba màu đi xem hát ở đình, mặc áo đen đi làm ruộng , vấn khăn rằn. Dân Saigon công tư chức ,cô giáo học sinh mặc áo dài, “ben” thấp ( không hở hông ), tay liền; về sau mới có tay ráp , cổ hở thì có bà N Đ Nhu và vài “bà lớn”.
Phụ nữ tân thời mặc đầm tới gối, ít ai mặc mini.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Đồng ý hết với Thầy chùa, ở đây trích đoạn "chít ben", "ben" cao hở bụng hồi đó là 1 cách mạng đó. Hồi tôi học đệ nhị ( lớp 11 ), ngó ngang bàn bên, gặp cô bạn mặc áo dài "ben" cao, tim nó đập liên hồi và... Bây giờ hàng áo kéo lên, quần xệ xuống đầy đường, em có bị xốc không ? ( ý là có giống như tui lúc xưa không ? )
Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 17:19 ngày 09-07-2009 Reason: Bổ sung bài viết
Bookmarks