Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 36
  1. #21
    Tham gia
    18-07-2008
    Bài viết
    473
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Nói chung là em chưa bao giờ tiếc tiền khi mua sách cả, suy cho cùng, ăn phở hay đi nhậu thì chỉ đc 1 bữa, ị phát chẳng còn gì. Nhưng đọc sách có khi thấm thía và có thể thay đổi quan niệm sống của mình suốt cả đời. Nói chung là nếu tốn 1 triệu để mua sách vẫn có ích hơn là bỏ ra 100k để đi nhậu.

    Em chỉ mới có thói quen đọc sách khi đi bộ đội, vô đó mới đầu rảnh quá, chúng nó toàn quýnh bài mà em quýnh dở quá nên thua cháy túi chẳng còn tiền để quánh nên lôi mấy cuốn Văn Nghệ Quân Đội ra đọc. Đọc riết bị ghiền đọc sách và thói quen đọc sách hình thành từ đó. Bây giờ thì hầu như ngày nào cũng đọc, điện thoại em vào web bằng GPRS đc, cài Opera Mini vào, vô tienve hay vnthuquan mà đọc suốt. Sách giấy thì khi nào ế show ở nhà mới đọc.

    Nói chuyện đọc sách thì phải nói tới không gian để đọc sách nữa. Chỗ mà em có thể đọc sách chỉ là ở thư việc hoặc ở quán cà phê, mà phải là quán nào ko mở nhạc... vào đó gọi ly cà phê, ôm cuốn sách đọc cả ngày, buồn ngủ thì ngủ, dậy đọc tiếp, chứ mỗi lần về nhà thì chỉ có blog và ngủ thoai chứ ngoài ra ko làm gì ở nhà đc. Quen thế rồi!

  2. #22
    Tham gia
    12-04-2004
    Bài viết
    236
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Tớ giới thiệu cho các bạn quyển sách này. Sách hay!
    http://phapluan.org/book/zfl_v.pdf

  3. #23
    Tham gia
    07-09-2007
    Bài viết
    92
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Ai mê sách thử một lần lạc chân vào các public library ở Sing sẽ thấy sự sung sướng đến mức độ nào. 1 cái xứ nhỏ xíu như Sing có đến hơn chục public library. Mỗi library có diện tích vào khoảng gấp đôi cái siêu thị Coop Nguyễn Đình Chiểu. Muốn đọc thì cứ vác thân đến vô kiếm cái cần coi và lôi ra ghế bành mà ngồi đọc. Máy lạnh lạnh thấu xương, internet wifi free, cafeteria giá bằng ngoài đường. Muốn lượm sách về thì cứ làm cái thẻ có 500 ngàn / năm. Mượn cả đống cuốn về nhà và 2 tuần sau mới trả. Muốn trả cứ đến bỏ vào thùng 24/24. Mọi thứ computer đến tận chân răng và chỉ cần gặp thủ thư khi quá nhớ mấy cô ấy .
    Vào cuối tuần có rất nhiều ông bố bà mẹ dẫn con đến library cho con tập thói quen coi sách, bố coi sách của bố, con coi sách của con. Nhìn cảnh đó, tớ ước biết đến bao giờ VN mới quan tâm đến những library như thế này để chúng ta lại có một niềm vui tiếp nhận cái mới qua những trang sách trong một thư viện thoải mái như thế.
    Bác tả làm em thèm quá . Ở Hà Nội có thể lên thư viện Quốc gia, thư viện ĐSQ Mỹ để đọc sách .

  4. #24
    Tham gia
    05-11-2006
    Location
    Mò thôn
    Bài viết
    810
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    E thì khoái đọc sách giấy hơn ebook, khỏi bị mỏi mắt. Cái gì cũng đọc, đắt quá thì mượn ai có đi photo phát, nhà e có cả đống sách từ năm bảy mấy (hồi đó e chưa có mặt, sách đó là của ông già để dành lại). Giờ ra nhìn sách gốc, giấy trắng tinh, về nhìn lại sách cũ, giấy vàng khè, mỗi lần đọc phải nhẹ nhàng giở từng trang, ko thì rách mất, đôi khi giở cuốn sách ra còn có cả...bã mía nữa, vãi lúa.
    Cảm giác nằm võng vừa lắc lư vừa đọc sách như chú Siu đúng là thú vị.

  5. #25
    Tham gia
    05-05-2006
    Bài viết
    1,504
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Mình thấy bạn Dennis Bergkamp có vẻ tập trung vào sách nhiều quá, không biết là do chủ đề hay do quan điểm sống.

    Nhưng mình thấy, ngoài sách (giấy), bây giờ người ta có nhiều phương tiện khác để trau dồi kiến thức nữa mà; chẳng hạn: sách điện tử (e-book), băng từ (cassette tape, video tape), đĩa quang (CD, VCD, DVD, Blu-ray), tri thức từ thực tế công việc, bạn bè chỉ bảo, v.v...


    Trong sự phát triển theo chiều hướng công nghiệp hóa, người ở thành thị trong độ tuổi đi làm thật sự có ít thời gian để mà ngồi xem và nghiền ngẫm sách giấy lắm, nhứt là những sách có tính nhân văn cao, những cuốn nội dung gì hông biết nhưng dòm thấy dày dày là người ta đã "lên lịch" để đọc nó vào một dịp khác rồi.

    Không hẳn là họ không còn hứng thú, hay không có "mê" sách, mà vì trong đầu của người ta có quá nhiều thứ quấy nhiễu, họ đã thiếu thời gian tĩnh, lại còn thiếu sự rỗi rãi của đầu óc, thì sách giấy làm sao chen chân vào nổi.

    Thế nên, sách giấy có lẽ sẽ phổ biến trên tay của những nhà học giả, những người già (theo độ tuổi lao động), và những người quá trẻ (trong độ tuổi học phổ thông).
    Nói về những người mê sách thì cảm giác khoái trá nhất là như thế này : Mua được 1 quyển sáh về nằm lăn ra sàn nhà hoặc trên giường ... để đọc và cảm nhận về chất giấy của quyển sách
    Có nhiều sách hay thích đọc lắm, nhưng nghĩ đến giá tiền tới hàng một vài trăm thì ớn. Thành ra dùng cái photocopy cho nó rẻ, chấp nhận vi phạm bản quyền vậy, ai bảo bán đắc chi
    Hơi lạ khi người ta có thể bỏ ra vài trăm ngàn mua 1 bộ quần áo mà không tiếc trong khi đó bỏ ra vài chục ngàn mua 1 quyển sách lại tiếc

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi fnc View Post
    Bác tả làm em thèm quá . Ở Hà Nội có thể lên thư viện Quốc gia, thư viện ĐSQ Mỹ để đọc sách .
    Có thể ra phố Đinh Lễ để mua sách . Kinh nghiệm mua sách rẻ là mua ở hàng vỉa hè đối diện mấy nhà sách như nhà sách Lâm , sách thật nhưng giá rẻ hơn từ 5 ->10k
    Được sửa bởi chuyenly lúc 19:55 ngày 23-05-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  6. #26
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Ngày xưa tớ mê sách lắm, sách là tài sản thực sự vì suy cho cùng thời đó có gì làm ta vui nhiều đâu. Bao nhiêu tiền dành dụm mua sách hết, từ truyện tranh cho đến sách kiến thức khoa học. Đến khi học PTTH xem lại cũng hơn 1.000 cuốn các loại. Nhớ cái thời mười hai mười ba ấy, mỗi khi mượn được mấy quyển truyện "đồi trụy" của Kim Dung là mừng rơn, có khi bị thiếu tùm lum, vậy mà đọc ngấu đọc nghiến rồi nhớ rất kỹ từng chi tiết.
    Dù gì thì sách vẫn là kho tàng kiến thức khổng lồ, nhờ có sách mà hồi nhỏ viết chữ rất hiếm khi sai chính tả, cũng nhờ vốn liếng mấy chục bộ kiếm hiệp nổi tiếng mà những lúc bạn bè tụ tập đem ra góp vui. Đặc biệt hơn hết là sách góp phần hình thành nên tính cách con người, luôn hướng con người đến chân thiện mỹ. Tui rất tiếc khi thấy mấy đứa nhỏ sau này ít đọc sách quá, chúng nó thiếu hẵn thời gian để tiếp thu nguồn tri thức từ sách, cũng như học hỏi những phẩm chất tốt đẹp của những nhân vật trong đó. Có thể nói ngày xưa tôi học sử Tàu toàn qua truyện Tàu, rất vui và dễ nhớ !.

  7. #27
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Tuổi trẻ ngày nay..ít khi đọc sách như những ai sống thời bao cấp trở về trước..cái thời không có gì giãi trí.
    Ngày nay,nhiều nguồn thông tin cùng với sách ,lại đa dạng ,phong phú thì sách đâu có hấp dẩn mạnh nửa!
    Khó quá, không thèm ký

  8. #28
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Tuổi trẻ ngày nay..ít khi đọc sách như những ai sống thời bao cấp trở về trước..cái thời không có gì giãi trí.
    Ngày nay,nhiều nguồn thông tin cùng với sách ,lại đa dạng ,phong phú thì sách đâu có hấp dẩn mạnh nửa!
    Thời đó thì không có internet nên các chú phải đọc sách, bây giờ học tập cần sách gì con search google trước,có thì khỏi phải mua. Thời buổi này đọc sách trên PC vẫn thích hơn là mang sách ra đọc chú à.

  9. #29
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Khác chứ Bê lờ, đọc sách không cần điện trong khi đọc trên PC hết pin thì ... cười

    Có thể vừa đi vừa đọc sách hay 1 tờ báo đang coi dở chứ không thể vừa đi vừa săm xoi vào màn hình máy tính

  10. #30
    Tham gia
    16-04-2009
    Location
    Nhà Quê.
    Bài viết
    1,060
    Like
    75
    Thanked 26 Times in 20 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Khác chứ Bê lờ, đọc sách không cần điện trong khi đọc trên PC hết pin thì ... cười

    Có thể vừa đi vừa đọc sách hay 1 tờ báo đang coi dở chứ không thể vừa đi vừa săm xoi vào màn hình máy tính
    Rồi bị bắt bẻ sáng sớm...sao không đi cà cà cà phê mà vô làng sớm vậy chú!

Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •