Được gửi bởi
superthin
Nói thì ra động chạm / phạm húy / bôi bác chứ các trang web nội dung số ở Việt Nam nói chung không riêng gì clip.vn khó mà phát triển được. Động chạm một cái là kiểm duyệt, lo sợ bị "phạm húy", thông tin nhạy cảm, chính chị - chính em,... đến là rắc rối cả lên.
Xì căn đan Nhật ký Vàng Anh nổi tiếng cũng nhờ YouTube ấy chứ, nếu mà tay nào đó đăng lên clip.vn thì thôi rồi, làm gì có một thước phim 16 phút mà gần như ai lên mạng vào dạo đó cũng sưu tầm.
Vì vậy, muốn phát triển thì các cụ Khốt Ta Bít ở Việt Nam nên nhắm mắt làm ngơ đi một thời gian, rồi thì quy luật vô hình điều chỉnh trong xã hội sẽ làm phận sự của nó, mọi thứ đều ổn cả.
Ví dụ sâu thêm: nhiều người dùng không muốn dùng các dịch vụ Việt Nam, đơn giản là vì công an có thể yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ phải cung cấp danh tính người dùng khi có một cái gì đó nhỏ, ví dụ như họ nhặt được đâu đó tấm ảnh xinh xinh rồi đưa lên mạng chẳng hạn, vô tình ảnh đố lại là con / cháu ông lớn nào đấy có khi cũng rách việc. Sử dụng dịch vụ của nước ngoài phần nào yên tâm. Còn với các bác thích bàn chính chị - chính em thì quả là không bao giờ dám dùng dịch vụ nào của Việt Nam.
Bookmarks