Cứ yên tâm là lạm phát sẽ có, vấn đề là bao nhiêu mà thôi.
Cứ yên tâm là lạm phát sẽ có, vấn đề là bao nhiêu mà thôi.
Tháng 7 này dưới 2%, còn 5 tháng cuối năm. Báo chí đã có sẵn bài để tung hô, đợi đến đầu tháng 8 copy/paste vô nữa là xong.
Đúng chúng ta rất nghèo nàn về tài nguyên chúng ta rất lạc hậu chúng ta rất thua kém các nước khác.
Nhưng nếu giá như những người dân đen chúng tôi được biết, được quyền chất vấn con số 400 triệu tấn dầu nó đi đâu và về đâu ? Nó được bán cho ai, một năm thu lại bao nhiêu xu ? Chúng tôi được phép chất vấn cách chức những người quản lý nguồn tài nguyên vừa ít ỏi vừa nghèo nàn ở trên 1 cách có hiểu quả thì chúng tôi đâu có niềm tin sai lầm gì khi chúng tôi biết chắc nhà chúng tôi có bao nhiêu tiền và chúng tôi có thể xài bao nhiêu ?
Ôi giá như những cánh rừng ngút ngàn của VN không bị biến thành những chiếc Bentley, những chiếc RollsRoyce Phantom, những chiếc máy bay của 1 ai đó mà nó biến thành những giọt xăng, những hạt gạo chia đều cho toàn dân thì chúng tôi đâu có ý kiến gì.
Ôi giá như chúng tôi có quyền sử dụng hợp lý hàng triệu hecta đất đai màu mỡ ở đồng bằng sông Cửu Long để nhân dịp lương thực khan hiếm làm ra vô số lúa gạo xuất khẩu như cách Thái Lan lượm xu như thế nào trong năm nay thay vì đóng kín cửa với cái khẩu hiệu ngu ngốc "Bảo đảm an toàn lương thực" và để vài chục triệu nông dân mất cơ hội được đổi đời.
Ôi giá như chúng tôi có thể xây được cái nhà máy lọc dầu ngay tại Vũng Tàu từ những năm 199X thay vì không cho ai chất vấn, không cho ai phản biện cắm đầu cắm cổ xây dựng ở một nơi không ai thèm hợp tác làm chung mà cho đến 11 12 năm sau vẫn chỉ là 1 khu công trường đầy nắng và gió.
Ôi giá như chúng tôi có quyền đem nguồn tài nguyên ít ỏi và quý giá để tìm 1 cách nào đó hữu hiệu nhất sinh lợi cho quốc gia thay vì để cho Vinashin vay vô số kỳ phiếu được bảo hiểm của chính quốc gia đem đi kinh doanh nhà đất, hay để cho EVN thay vì đi phát triển điện đem vô kinh doanh điện thoại v.v và v.v
Ôi giá như và giá như ...
người Nhật vẫn thường tự hào phong cách làm việc suốt đời
dự kiến năm 2008 xk dầu thô thu được 40.000 tỷ đồng VN tương đương xk hàng dệt may, xk thủy hải sản.
Bù lỗ xăng dầu năm nay khoảng 70.000 tỷ đ = 1/3 ngân sách toàn quốc gia.
Con số đó chưa đủ hoply à. Thông thường phải có 1 tài liệu hay 1 trang web cung cấp đầy đủ hơn thông tin.
Vài con số cho bạn tham khảo
- Tổng sản lượng khai thác được ( bao nhiêu barrel ?)
- Giá được xuất khẩu trung binh trong từng thời kỳ
- Tiền lời thu được. Nếu tôi không lầm số tiền dầu thô chúng ta thu được không nhiều lý do vì vẫn còn Viet Sô Petrol và nếu không lầm thì tỷ lệ ăn chia vẫn là 50-50.
- Chi phí khấu hao cho các giàn khoan
- Tiền chi phí bỏ ra để khai thác trung bình trên từng thùng dầu. Theo tôi được biết với các mỏ nội địa ( thông tin có được vào năm 2002) chi phí khai thác 1 thùng dầu ở Arab Saudi là 0.6 USD / barrel. Chi phí khai thác biển cao hơn nhiều và vào khoảng 2 đến 3 USD / barrel. ( xin mời ai có thông tin thêm về phía dầu khí đưa con số chính xác hơn giùm)
Tất cả những con số tôi yêu cầu nhằm giải thích việc sử dụng 1 cách đúng đắn nguồn tài nguyên rất quý giá của quốc gia. Nó sẽ rõ ràng hơn việc 1 câu nói của bạn doanh thu năm nay 4 tỷ USD ( tại sao 4 tỷ vì lúc dầu chỉ có 40 50 USD/ barrel tôi đã nhớ tổng số tiền VN thu được từ dầu thô đã hơn 2 tỷ ??? hiện nay giá dầu hơn gấp 3 tại sao chỉ có 4 tỷ).
Nếu tất cả chi phí đều tường minh sẽ giúp góp phần giảm bớt việc tham nhũng giảm bớt việc phung phí nguồn tài nguyên như cái title bạn đề cập ở trên.
PS: Nhìn lại thì bạn viết là 40 ngàn tỷ đồng suy ra chỉ vào khoảng 3 tỷ 2 USD, không phải như con số 4 tỷ tôi viết ở trên.
PS:Thấy có 2 thread giống nhau. Mod có thể làm ơn merge bài viết của tôi qua thread bên kia và xóa cái thread này được ko ? Cám ơn.
ngân hàng thì không thấy nhưng hình như trên báo Công An có tên bác đó
Bookmarks