Trang 7 / 18 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 171

Chủ đề: Góc của Châu !

  1. #61
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote :
    Mục đích:
    • Nhằm “thu gom” các bóng hồng còn quá ít ỏi trên đàn lại với nhau để;
    • “Chống” lại bọn nam nhi hay đùa phá trêu chọc ghẹo chị em ta;
    • Bênh vực các em mới không bị “ức hiếp” đến nỗi phải “mất dép”


    Làm nhớ tới chuyện mấy con chuột định treo chuông vào cổ con mèo.
    Chuông thì có rồi mà ai treo vào cổ con mèo đây.

  2. #62
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Làm nhớ tới chuyện mấy con chuột định treo chuông vào cổ con mèo.Chuông thì có rồi mà ai treo vào cổ con mèo đây.
    XƯA RỒI...TOM
    GIỜ NÈ



    "HỘI" PHỤ NỮ DDTH KHAI ĐAO THẮNG (BÁC TOM) TRẬN ĐẦU




    CƯNG THỎ GÀ KHIẾP CHƯA ?


    Được sửa bởi tonnumychau lúc 13:37 ngày 04-10-2006

  3. #63
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Muốn cười mà không biết làm sao cười được. Mấy cô đó làm mặt coi DỂ SỢ quá. Không biết chọn cô chuột nào treo chuông cho mèo TOM đây.

    Mèo TOM hiền lắm:
    Được sửa bởi The Old Man lúc 14:12 ngày 04-10-2006

  4. #64
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi tonnumychau View Post
    XƯA RỒI...TOM
    GIỜ NÈ



    "HỘI" PHỤ NỮ DDTH KHAI ĐAO THẮNG (BÁC TOM) TRẬN ĐẦU
    Zoom lên rồi view đi MC Kẻ mắc bẫy là ..... chuột cái mừ. Dòm cái ... ngực đó

  5. #65
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hấp dẫn đây !

    XƯA RỒI...TOM
    GIỜ NÈ[/COLOR][/SIZE][/B]
    [/CENTER]
    Ý EM LÀ BỌN CHUỘT BÂY GIỜ CHẲNG DẠI GÌ ĐI ĐEO CHUÔNG CHO MÈO,CHÚNG DÙNG BẪY THUI, MÈO GIÀ, MÈO SỒN, MÈO NHÍ, MÈO TƠ GÌ ZÔ LÀ CHÍT HÍT

    ANH DÊ LỲ ƠI,EM BIẾT MẸT ANH RÙI NÈ


    DỄ XƠI...XÍ QUÊN DỄ XƯƠNG GHÊ !

  6. #66
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Ứ! Công nhận khi đang người ta luôn dễ xương trong mắt nhau
    Được sửa bởi dly lúc 19:00 ngày 04-10-2006

  7. #67
    Tham gia
    19-09-2002
    Location
    VungTau
    Bài viết
    317
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    kinh thật, hình bác nào cũng dễ xương hết mức.dzị ai có hình chị MC pót lên cho em coi dzới.

  8. #68
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Ê... ai là mychau... góc này là góc của Châu nào?
    Châu không có gì hết (tonnumychau),
    hay Châu chấm đít (tonnumychau.),
    hay Châu có đuôi (tonnumychau_)???
    Không đi làm sao tới.

  9. #69
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    To Thả Gà Tiên Sanh:

    Mi Trâu cầu chứng tại tà
    Có lẽ lòng nào chẳng nhận ra
    Ả hổng có đuôi và sau đít
    Cũng hổng có chi. Có mới lạ

  10. #70
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Chân dung người hâm mộ chụp:



    Người ta hùng dũng như ri (có thấy xung quanh toàn gà mái ko hử)...
    Thế mà bà Châu, mà ấy post thế này...

    Được sửa bởi thagnv lúc 21:37 ngày 04-10-2006
    Không đi làm sao tới.

Trang 7 / 18 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •