thôi kệ nó mấy bồ ơi,nó bị vả 1 cái , qua cơn choáng váng nó lại hồi phục ngay, còn chuyện sau đó thằng nào nó thấy ngứa mắt nó lại vả cho cái nữa thì chả ai biết được, ai bảo nó nổi quá
Printable View
thôi kệ nó mấy bồ ơi,nó bị vả 1 cái , qua cơn choáng váng nó lại hồi phục ngay, còn chuyện sau đó thằng nào nó thấy ngứa mắt nó lại vả cho cái nữa thì chả ai biết được, ai bảo nó nổi quá
Quả này không khéo anh cemalon đóng của HVA luôn rồi. Chỉ tại mấy chú lắm mồm kém hiểu biết,không làm đươc gì cho ai lại nói lên nói xuống(người ta đã bỏ công sức tiền của để cho ae có chỗ sinh hoạt trao đổi tốt mà còn không biết cảm ơn). Không biết đến bao giờ HVA mới mở cửa đây.
Hôm nay đã 9/11 rồi, theo như thông báo thì HVA phải active rồi chứ? Sao vẫn im lìm thế nhỉ!
thì cứ đợi ,biết làm sao đây
khi nào thấy nhớ thì gõ hvaforum cho đỡ nhớ :D
Các ông thật là rách việc, nó chết rồi thi thôi, còn đào mả nó lên mà chửu làm gì.Các ông không nghĩ đến chẳng may diễn đàn ta mà cũng rơi vào cảnh đó thì có thằng nó cũng chử cho mà nghe như vậy hà. Thôi thời buổi loạn lạc này(WTO, APTA. v.v.v) thì cứ nên sống ngày nào hay ngày đó đi
Chả hiểu sao web tĩnh với chỉ HTML có ưu điểm thế mà người ta lại dẹp đi nhỉ? Có lẽ HVA chả phải config con phịt làm gì cho lôi thôi. Cài mỗi cái Aphache nào bảo mật nhất ấy rồi làm một cái FTP server và chỉ cho mọi người upload lên những file HTML, một vài file ảnh thì tha hồ mà người ta vào đọc bài. Ai chê bai thì soạn một file .txt hoặc .html rồi upload lên. Forum kiểu đó có lẽ còn khuya mới bị die. Hiện đại chỉ tổ hại điện.
Hy vọng HVA sống lại để anh em được nhờ!!!!